dân tài xế xe cont áp lực xoay vòng liên tục, kẹt xe , vào cảng hạ trễ là rớt tàu,,,, đa số chơi thuốc lắc để ko buồn ngủ ! ra đường gặp nó là mình né thôi ! tránh voi chả xấu mặt nào ! Lúc truoc Pho Duc Chinh còn 2 chiều, ngồi nhậu lẩu dê góc Nguyen Công Trứ & Phó Đức Chính sẽ thấy ban đêm xe cont quẹo phải từ NCT qua PDC ngọt xớt , ép các xe khác té vào lề hết ! vãi chưỡng luôn! khiếp thiệt !
Em trước đây:
- Ngồi xe máy thì chửi bọn ôtô con, xe tải là đồ vô văn hóa, chạy ầm ầm, bụi mù, làm sao ông thấy đường chạy?
- Ngồi xe tải thì hồi hộp và lo né bọn xe máy và chửi bọn ôtô, đồ ngu, cứ áp sát xe mình rồi đòi vượt, vượt cccc nè vượt!
- Ngồi ôtô thì chửi bọn xe máy sao cứ áp sát mình trong khi mình cứ áp sát và đòi vượt tải và cont
Em sau này:
Ngồi xe máy cứ sát lề chạy tà tà, khi nào "máo lên não" mới ra giữa đường, mà đi giữa đường là phi, không đi tà tà
Ngồi otô đề phòng tứ phía, ôtô là 1 vật thể hút mọi thứ: xe máy vây quanh, xe tải, bus, ben, cont ép!!! Sợ nhất là vượt cont, vì nó dài và có điểm mù lớn!
- Ngồi xe máy thì chửi bọn ôtô con, xe tải là đồ vô văn hóa, chạy ầm ầm, bụi mù, làm sao ông thấy đường chạy?
- Ngồi xe tải thì hồi hộp và lo né bọn xe máy và chửi bọn ôtô, đồ ngu, cứ áp sát xe mình rồi đòi vượt, vượt cccc nè vượt!
- Ngồi ôtô thì chửi bọn xe máy sao cứ áp sát mình trong khi mình cứ áp sát và đòi vượt tải và cont
Em sau này:
Ngồi xe máy cứ sát lề chạy tà tà, khi nào "máo lên não" mới ra giữa đường, mà đi giữa đường là phi, không đi tà tà
Ngồi otô đề phòng tứ phía, ôtô là 1 vật thể hút mọi thứ: xe máy vây quanh, xe tải, bus, ben, cont ép!!! Sợ nhất là vượt cont, vì nó dài và có điểm mù lớn!