26/7/10
1.791
2
0
@ Tuong : hôm nào về thì báo em 1 tiếng nhá .
Nhà còn thùng Tiger hôm Tết Bác Bell tặng chưa có dịp để khui hehehe.
 
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
tuonglahay nói:
Hôm nay em trốn viện về nhà, bồi hồi nhìn lại cuộc sống quanh mình và cảm thấy yêu đời làm sao.
5 loại kháng sinh cuối cùng cũng giúp được em rất nhiều nhưng hơn 1 tháng nằm bẹp đã ảnh hưởng thể lực không ít. Được cái em đang ăn dữ lắm và mấy cái xương sườn nhìn đã đỡ phô hơn hôm bác Hcivic và bác Truong 195 vào thăm :D.
Cám ơn tất cả những lời động viên của các bác và xin trích lời của 1 điều dưỡng trong khoa Nội 4: "Chú Lâm may mắn lắm mới lấy được vợ như cô".
Chúc mừng, chúc mừng !
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
29/5/11
105
11
18
43
Vĩnh Long
chúc bác mau khỏe, mong mỗi lời chúc, lời động viên của các bác sẽ mang lại
cho bác thêm một phần may mắn, một phần nghị lực và thật nhiều niềm vui.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Chuc mung niem vui cua toan xom. Vay la cuoi cung, bac cung chan may co y ta roi.