Hạng C
29/7/10
777
8
18
TP.HCM
Cầu chuc cho ca mổ được thành công tốt đẹp, cố lên mợ Tài ơi, cố lên bác TLH ơi
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
tạm biệt bác. trước khi...không biết gì, bác nhớ khen cô bác sĩ xinh nhé. nếu ko cô ấy giận, thấy cái gì...dư dư cũng...trảm thì căng lắm đấy ạ.
cố lên bác ơi, thương bác nhiều nhiều.
 
Hạng B2
27/9/10
256
9
18
Em cũng cầu chúc ca mổ thành công 100%. Mợ Tài và Bác TLH cố lên nhé. Tết này nhà em sẽ tiếp đón 2 bác đó.
 
Last edited by a moderator:
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
tuonglahay nói:
Mai (T2) em vào viện chắc bị nhốt luôn. Tạm biệt các bác trong vài ngày nhé:D

Chúc bác "vượt cạn" thành công mỹ mãn :D
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
cảm ơn các bác. hai đứa chúng em sẽ cố gắng...
hôm thứ 6 em gặp bs phẫu thuật chính, sau đó cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều...
mấy hôm vùa qua lo... bón thúc bác Tưởng, được thêm hột sức nào hay tý ấy!
em cũng dự trữ xong ít mật gấu cho hậu phẫu, nhưng chưa biết nên dùng lúc nào, có lẽ càng sớm càng tốt cắc bác nhỉ, vì con gấu nó rớt từ trên cây xuống cái bịch là nó đã dùng mật nó liền rồi mà.
ôi... còn phải làm những gì nữa...:p