Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
29/1/13
105
2.118
93
Nhiều chiều lừa đảo tống tiền quá, em cập nhật thêm chiêu này vào sổ nam tào để đề phòng.
 
Hạng B2
11/3/11
114
13
18
Đi đến cơ quan hành chính, công ty địa ốc, ngân hàng... giao dịch cũng đều bị yêu cầu điền thông tin đầy đủ để liên lạc, nhưng sau đó chẳng thấy họ liên hệ gì cả, chỉ thấy các thông tin cá nhân của mình bị rao bán tùm lum hết trên mạng, còn các cò dịch vụ thì gọi điện tiếp thị dịch vụ tới tấp muốn điên luôn. Với vài trăm ngàn đồng, bọn tội phạm đã có một danh sách tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các doanh nhân. Không biết bao giờ VN mới có luật và biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân :cool::cool:
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/8/11
1.456
764
113
[sup]Em cũng không hiểu làm sao mà tụi nó có thể thành công với kịch bản này. Hay là nó chơi khổ nhục kế? Chọc cho gia đình người ta điên lên, đập cho nó mấy phát thì ngay lập tức 1 thằng XXX xuất hiện lập biên bản tội hành hung người khác và dĩ nhiên muốn bãi nại thì phải tốn khá bộn à :mad:. Chứ còn khả năng gia đình sợ mang tiếng mà đem tiền cho thì xác suất gần = 0%. [/sup]
[/quote]
Mình cũng nghĩ như bác, nếu nóng giận là mắc bẫy bọn nó (tùy theo tình hình mà nó ăn vạ) và em cũng dự thằng XXX là đểu vì chẳng thấy tác phong gì cả. Đưa giấy tờ tùy thân cho người khác (không phải đương sự) thì nghiệp vụ kém quá hay chẳng có nghiệp vụ.
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Đáng sợ thiệt, đây chỉ là một đứa trời ơi đất hỡi, ko có thông tin gì về người chúng định tống tiền, giả sử có chút chút quan hệ như các bác hay chăn rau gì đó thì còn mệt hơn nữa. Các bác cẩn trọng nhé!
 
Hạng B2
11/3/11
114
13
18
longpajero nói:
[sup]Em cũng không hiểu làm sao mà tụi nó có thể thành công với kịch bản này. Hay là nó chơi khổ nhục kế? Chọc cho gia đình người ta điên lên, đập cho nó mấy phát thì ngay lập tức 1 thằng XXX xuất hiện lập biên bản tội hành hung người khác và dĩ nhiên muốn bãi nại thì phải tốn khá bộn à :mad:. Chứ còn khả năng gia đình sợ mang tiếng mà đem tiền cho thì xác suất gần = 0%. [/sup]
Mình cũng nghĩ như bác, nếu nóng giận là mắc bẫy bọn nó (tùy theo tình hình mà nó ăn vạ) và em cũng dự thằng XXX là đểu vì chẳng thấy tác phong gì cả. Đưa giấy tờ tùy thân cho người khác (không phải đương sự) thì nghiệp vụ kém quá hay chẳng có nghiệp vụ.
[/quote]
Suy nghĩ của 2 bác cũng rất có lý, có thể nó gài cho gia đình anh bạn em đánh nó rồi lấy giấy chấn thương ăn vạ. Về xxx thì anh bạn em nói nó là xxx thật, vì mặc cảnh phục và ngồi trước phường uống nước. Nếu nó giả danh thì không dám làm như vậy đâu. Nhưng cách làm việc thì quá vô trách nhiệm.
Em chia sẽ câu chuyện này với 1 anh bạn khác ở Mỹ, anh nói là bên Mỹ bất cứ vấn đề gì đều có thể gọi 911 và sẽ được giúp đỡ ngay lập tức. Ngay cả việc các bác đi lạc đường thì vẫn có thể gọi 911 thì sẽ được hướng dẫn tận tình.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/2/12
1.080
1.470
113
Mars
Vụ này mấy bác chăn rau chắc ngán lắm đây. :)

Em cũng có ông anh bà con xa (đại bác bắn 10 phát chưa tới, nói chung là hàng xóm) bị 1 bà đem con tới hù bảo là con ổng vì hồi xưa có ABCXYZ gì với ổng cách đây 15 năm (lúc ổng xỉn). Vì ổng thích con trai (nhà có 2 cô con gái) nên ổng OK liền. Cũng đi theo bả 1 2 tháng gì đó. Thằng nhóc đó còn gọi ổng là ba nữa kìa. Sau đó bà đó đòi ổng đem giấy chủ quyền nhà cầm cho bả mượn ít vồn làm ăn nuôi con. Ổng cũng đồng ý, về nhà ổng đòi mẹ ổng đưa giấy tờ cho ổng đi cầm cho bà đó lấy tiền làm ăn nuôi cháu nội.

Mọi người ngăn cản ko cho ổng cầm nhà, ổng giận bỏ đi gần 1 tháng. Thế là bà đó ko lấy được $$ đá đít ổng và đi lập lại trò trên với người khác.
 
Hạng B2
1/12/09
359
10
18
Có những chuyện tưởng chừng như không bị lừa mà vẫn có người bị lừa hoài. Ví dụ: e kể câu chuyện cách đây hơn 1 năm. Cùng dãy trọ với em, có đứa em chơi chung. Đứa này đăng mạng tìm người ở, có bé kia xin vào ở. Vào ở mới đc 1 tuần, hôm đó bé đó chạy sang phòng em ( em và đứa này ko thân biết gì hết) nói là chị ơi, chị có tiền mặt vài triệu không, em cho mượn tạm. Em nghĩ con bé này mới qua ở 1 tuần, mà ko biết mình là ai mà đi mượn tiền, thấy ko bình thường rồi. Em từ chối nói không, mà bt em cũng ko đem tiền theo người nhiều,chỉ để đủ tiêu, khi nào cần ra atm rút. Em mới hỏi là em làm gì mà vậy? Bé nói e cần tiền gấp lắm, mà ko quen ai ở đây nên ko biết mượn ai, mà ra máy atm lại xa. Em nói luôn atm ra khoảng 250m là có, e ra đó mà rút. Bé đó có vẻ gấp lắm và nói là ko kịp nữa rồi chị ơi. E đang cần tiền mua card đt để nạp trúng xe ( nghe xong là em biết bé này bị lừa, em nói là em bị lừa đó, ko ai trúng mà kêu nạp đt đâu, khi nào lên cty lãnh xe, nếu có đóng thuế lúc đó mới đóng), e nó ko tin, có vẻ mê quá. Nói cười ngày mai xe giao tới tận đây, chị ra mà phụ em nhận xe. Em nói thế nào nó cũng ko nghe, nó chạy ình ịch như gấp lắm đi rút tiền mua thẻ. E thấy nó bị lừa mà ko giúp gì đc, đt nhỏ cùng phòng nó, nhỏ đó đt nó cũng ko nghe. Nó ko thèm nói chuyện đt mà ngồi cào thẻ và chỉ nói chuyện đt về nạp thẻ với tên lừa đảo. Em bực quá, nghĩ cho nó mất tiền để khôn ra, em phụ cào thẻ với nó luôn. Lúc nó cào hết mấy triệu, thằng kia kêu nạp tiếp để đủ 10 tr lấy xe. Lúc này nó hết tiền rồi nên ko thể nạp, nó bất an và nói sao anh nói là trong 15p nạp 1 tr, rồi nạp 1 tr xong kêu trong 10p phải nạp 3 hay 4 tr gì nữa là có xe. Lúc nà nó mới cúp máy ngồi thừ ra, em mới mở web zalo của cty zalo cho nó xem và gọi tổng đài. Đến lúc này mà nó còn chưa tin, cứ gọi thằng kia nói a lừa em... bó tay. Bài học này cũng do lòng tham mà ra, nghĩ đơn giản nộp vài triệu có xe tay ga 60 tr. Bé này đi làm rồi, sn 1989. Mà giờ nghe đâu giờ cũng chưa chừa, lại bị thêm vài vụ làm ăn khác nữa thì phải ( nghe thông tin bé cùng phòng nó kể). Em bó tay với nó luôn. Mình nó thật nó ko tin, mấy đứa lừa nói nó nghe răm rắp.
 
Status
Không mở trả lời sau này.