Hạng D
10/1/14
2.961
5.252
113
Sài Gòn
Đôi khi không phải việc mở hay không mở cho lành mà muốn làm những gì đúng và hợp lý. Nếu cứ suy nghĩ thế thì dần dần chúng ta sẽ bị xxx dẫn dắt và làm những việc đáng lý không cần thiết.

Ví dụ chuyện đường 2 làn, không có biển 412 nhưng người dân cứ nghĩ rằng làn trong cho xe máy và làn ngoài cho ôtô, cái này cũng do các chú xxx làm riết thành ra mọi người cho rằng luật là như thế. Đường rộng, làn ngoài không ai dám đi, cả 1 hàng xe máy cứ túm tụm chạy làn trong cùng chỉ vì nghĩ rằng làn ngoài của ôtô bác à.

Phải tập sống chung với lũ ( khốn nạn ) các bác ơi, nãn lắm.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Mà em không hiểu tại sao không mở xi-nhan cho nó lành, 200k thì coi như học phí vậy. Chúc may mắn lần sau, hihihi
Bị 1 lần rồi mới biết. Luật, rồi đi học, đi thi lấy bằng có thấy nói đến đâu?