Hôm bữa em và mama được mời đi ăn giỗ bên khu này , mới đầu thì cũng không biết là ở khu nào , tìm mãi mới thấy ,ngay quốc lộ 13 , cách cầu bình triệu khoảng hơn 1km, gần đg TSN - Bình lợi . Vào thì thấy bất ngờ làm rất đẹp , phong cách xây gần giống bên Mẽo , gồm các biệt thụ song lập đơn lập .
Gọi dt một hồi thì cũng vào đc nhà . cảm nhận là xây cũng rất tốt cung không phải thiết kế lại nhiều , đc cái sân vườn rộng rãi , khu vực yên tĩnh .Và đặc biệt mama em rất thích khu này , ăn uống xong em và mama đi dạo một vòng , thấy khu này cũng nhiều tiện ích , nhà trẻ , hồ bơi , sân tenis , có mặt tiền sông khoảng 200m , có chỗ đậu cho tàu và du thuyền , siêu thị mini , trương cấp 3 , tất cả trong vòng đi bộ . khuôn viên rộng rãi .
Nhưng em thấy người ở cũng rất ít , nhà để trống nhiều , không biết lí do j` . Em hỏi bảo vệ có văn phòng kinh doanh ở đây không , em vào xin ít thông tin nhân tiện hỏi giá cả xem có thể vào làm 1 chỗ đc ko . thế là cũng gặp đc 1 anh sale , nghe giới thiệu thì đã lắm , tihết kế này tihết kế kia ( thực ra em đi một vòng cũng biết cả rồi ) .
Vào chủ đề chính :
E : em thấy khu này cũng rất ổn , mà giá nhiu vậy anh ?
S:nói vòng vòng ....Khu này thiết kế ... vị trí....tiện ích .....rồi cũng nói giá 39tr/m2 đất , nhà 11,5tr/m2 và đưa em coi bảng giá .
E : Coi bảng giá nhẩm tính thử căn lô G em thích khoảng 230m2 , nhà khoảng 182m2 , ôi thôi hơn 12tỷ . thế là ngồi nc một lúc rồi em với mama cũng đi về , em bảo về suy nghĩ bàn tính đã mặc dù sale rất nhiệt tình như chưa bao giờ nhiệt tình hơn .
Về nhà thì mama cũng rất thích về không gian , tiện ích và cách thiết kế toàn khu với lại đặc thù của mama em là thích khu phía đông SG khu quận 2 , thủ đức , gần gần đg lớn thuận tiện đi lại hơn là nam SG ,
- Xin các bác tư vấn có nên mua nhà khu này không ,và quan trong là cái giá có hợp lý không ( theo em tìm hiểu thì hơi cao nên vẫn còn do dự ) và có nên mua nhà xây hoàn thiện ko . Có khu nào hao hao giống khu này mà giá ok xiu hơn ko các bác ^^ .
Em có mấy tấm hình chia sẻ cho các bác xem :