Bữa đó mình gọi có mấy món đơn sơ thôi à
Cá lòng tong chiên giòn cuốn bánh tráng (Ba Văn bật mí cá này lưới ờ hồ Trị an)
Nấm đùi gà áp chảo, nhiều đạm thực vật tốt cho vòng eo anh Sáu.
Cá Tầm 2.4kg làm 3 món: Nướng muối ớt, lòng xào mướp?, Lẩu măng chua bún ráo. Cá tầm tốt cho sức khỏe và con "Y" nếu muốn chuyển hệ sang hội ông nội
Bia Ken: 17k/chai. Em thường tham khảo giá này làm chuẩn để đánh giá sơ bộ cái giá Lá hay Lầu của một quán ăn. Trong khi Tân Cảng là 30k/chai (34k/lon)
Total: Rẻ hơn vỉa hè của lão Polts nhiều
.
Kết luận cho cái vụ mất giấc ngủ trưa này: Vườn ẩm thực có khung cảnh đẹp, giá cả hợp lý, phục vụ nhanh, khá tốt, sân đậu xe rộng rãi, mát mẻ. Quan trọng nhất là được xả hết stress, ngoác mồm tới mang tai.
Có thể mình sẽ chọn điểm này để tiếp chiến các ấp khác wánh úp được đó anh Ba.