thương quá... Celepen ơi!
sao lại đổi Novou cơ chứ! ai mới từ ga qua số cũng phải nạp mạng ít nhất một lần té vậy đó...
đến cuối tuần thì đỡ nhìu rồi. nhớ uống thuốc tan máu bần và giảm sưng tấy nhé. có mấy bài thuốc dân gian như chuờm muối hột, lăn trứng gà, rượu ngânm bằng con bọ cạp hoặc rít nữa đó bác à...
dù sao cũng nên gặp bác để truyền kinh nghiệm... té cho mọi người...
sao lại đổi Novou cơ chứ! ai mới từ ga qua số cũng phải nạp mạng ít nhất một lần té vậy đó...
đến cuối tuần thì đỡ nhìu rồi. nhớ uống thuốc tan máu bần và giảm sưng tấy nhé. có mấy bài thuốc dân gian như chuờm muối hột, lăn trứng gà, rượu ngânm bằng con bọ cạp hoặc rít nữa đó bác à...
dù sao cũng nên gặp bác để truyền kinh nghiệm... té cho mọi người...
lovecar75 nói:@HT: em sẽ cố gắng có mặt ạ nhưng chắc là em sẽ không uống được nhiều vì sáng CN em phải phi về đà lạt.
Em chả phải đi đâu nhưng vẫn phải uống beer la-vi nè bác

- Chia buồn cùng Celepen nhé , lâu rồi cũng không gặp nhỉ ? Ây dzà còn chưa đầy 1 tuần nửa là Tết rồi không biết Bác có kịp lành lặn để đón Xuân không ?
- @ALL: có loại thuốc tan máu bầm dạng viên chỉ ngậm dưới lưỡi ( không nuốt ) rất hiệu quả mà em quên mất tên rồi , ai nhớ chỉ hộ cho Celepen với cả Xóm ơi .
- @ALL: có loại thuốc tan máu bầm dạng viên chỉ ngậm dưới lưỡi ( không nuốt ) rất hiệu quả mà em quên mất tên rồi , ai nhớ chỉ hộ cho Celepen với cả Xóm ơi .
Và nếu có phải làm "việc nặng" thì cũng nhớ tránh đừng làm nó tệ hơn nhatoyZace nói:@celepen: bác chịu khó đắp muối sẽ mau xẹp và tan vết bầm nhanh lắm

sao mà bác Celepen xui dữ vậy, cuối năm rồi
cầu bác chóng lành còn ăn tết và ôf nữa chứ
bác cứ coi như cái xui của năm cũ còn tồn lại lần này đi hết đi sang năm mới may mắn đến thật nhiều

bác cứ coi như cái xui của năm cũ còn tồn lại lần này đi hết đi sang năm mới may mắn đến thật nhiều
Giá như có ít mật gấu pha với rịu uống để giải sầu và giảm đau (khi đã ngà ngà)thì hay biết mấy!
Chúc Bác mau lành bệnh.Nhớ lại lần đầu tiên chạy xe tay ga Em cũng te tua luôn..hic..hic..!
Chúc Bác mau lành bệnh.Nhớ lại lần đầu tiên chạy xe tay ga Em cũng te tua luôn..hic..hic..!
