Buổi off cafe kết thúc lúc gần 11H30...Trên đường về, bác PCCC chợt nhớ tới 1 người, bốc phone alo một hồi, bẻ lái chạy ngược qua Q9 thăm bác Celsior, lai rai đến hơn 3 giờ mới xong. Bác Celsior mới đổi xưởng may lớn gấp 5 lần xưởng cũ nhưng do sự thay đổi quá hớp nên năm qua chưa thể ổn định được sản xuất và cũng do thiếu trầm trọng nhân lực thạo việc...Các bác nào có con em bà con bạn bè dây mơ rễ má đang thất nghiệp thì xin hỗ trợ bác ấy với và hỗ trợ quán GP luôn thể (cũng đang thiếu người làm, quán mở trễ, đóng sớm các bác ah, sắp tiêu rồi đây)
Bác Celsior đang lái thử em Lance:
Vào quán toàn cây chuối gần xưởng ăn trưa hàn huyên với nhau.
Coi vậy chứ tóc bác Celsior bạc phơ nhiều lắm...
Quán này off XNL cũng khá được đấy!...
Bác Celsior đang lái thử em Lance:

Vào quán toàn cây chuối gần xưởng ăn trưa hàn huyên với nhau.

Coi vậy chứ tóc bác Celsior bạc phơ nhiều lắm...


Quán này off XNL cũng khá được đấy!...

Ra về lúc 15H10. Lại xem xe và thử xe 1 lát, công nhận em này khá được các bác ah. Bác Taunus071 không biết có ân oán gì với LANCE không mà hôm qua hay tin là đua ra off cafe liền để nghía lại em nó đấy...Còn bác KPPham cũng từng một thời ôm ấp em LANCE 2005, khen quá trời mặc dù hiện nay bác ấy ôm 1 em Toy Sienna màu đỏ mận rất diễm kiều...




...
Một khúc quế thật đặt trên taplo để thơm xe và khi buồn ngủ thì cắn một miếng...
Lại vun vút trên xa lộ, sướng thật!
Loáng một cái đã về đến nhà.
Tình tiết bonus:
Về đến GP, bác PCCC nghe Hcivic xúi mua cái thẻ nhớ để nạp nhạc TRUYỀN THỐNG CM vào nghe trên xe cho đã (tại Hcivic thấy trên màn hình 2DIN của LANCE chỉ có 4 bài nhạc thể loại này do bác ấy chưa có thẻ dung lượng cao, nhạc download chất lượng chưa cao nên xúi...), vậy là bỏ LANCE đó, lên 2B phóng ra Hàng Xanh mua thẻ. Khi qua cầu ĐBL, vừa lách tránh 1 đám đông và đổilại lane trong thì bất ngờ một cây gậy chỉ thẳng. Bác PCCC bảo mình là "không sao để em lo". Quay xe lại, tui dừng cách đó 3m, bác PCCC móc cái carvet tứ quý 3 ra nói gì đó thế là 2 bên khoác vai nhau vui vẻ...


Một khúc quế thật đặt trên taplo để thơm xe và khi buồn ngủ thì cắn một miếng...


Lại vun vút trên xa lộ, sướng thật!


Loáng một cái đã về đến nhà.

Tình tiết bonus:
Về đến GP, bác PCCC nghe Hcivic xúi mua cái thẻ nhớ để nạp nhạc TRUYỀN THỐNG CM vào nghe trên xe cho đã (tại Hcivic thấy trên màn hình 2DIN của LANCE chỉ có 4 bài nhạc thể loại này do bác ấy chưa có thẻ dung lượng cao, nhạc download chất lượng chưa cao nên xúi...), vậy là bỏ LANCE đó, lên 2B phóng ra Hàng Xanh mua thẻ. Khi qua cầu ĐBL, vừa lách tránh 1 đám đông và đổilại lane trong thì bất ngờ một cây gậy chỉ thẳng. Bác PCCC bảo mình là "không sao để em lo". Quay xe lại, tui dừng cách đó 3m, bác PCCC móc cái carvet tứ quý 3 ra nói gì đó thế là 2 bên khoác vai nhau vui vẻ...

Chẳng lẽ 1,2 chai lận báchcivic nói:
Tình tiết bonus:
Khi qua cầu ĐBL, vừa lách tránh 1 đám đông và đổilại lane trong thì bất ngờ một cây gậy chỉ thẳng. Bác PCCC bảo mình là "không sao để em lo". Quay xe lại, tui dừng cách đó 3m, bác PCCC móc cái carvet tứ quý 3 ra nói gì đó thế là 2 bên khoác vai nhau vui vẻ...![]()


@PCCC: Phải cháy cho cháy vào đến SG mà Selsior ko cho bác ấy toại nguyện theo kiểu phải chết cho chết..... Tiếc quá ko tìm được ảnh lần trước minh họa

@Bravia: Lâu quá kể từ khi lễ hội đập chén tại Tụ hiền Trang Biên Hòa đến nay mới thấy bác lên đường hình

Chúc 2 bác năm mới phát tài


Last edited by a moderator: