Hic thì Phổ Quang sẽ kẹt...Nguyên nhân này có lý đó. Hôm trước em tí tởn từ Gò Vấp đi Tân Bình bằng ngõ sân bay và nhận ngay cái kết đắng nghét, thay vì lộ trình xưa giờ của em là đi qua Phổ Quang.
Để ít bữa nữa mấy bác đi lộ trình sân bay chán rồi thì chuyển qua Phổ Quang dần, chắc cải thiện bớt.
Kẹt xe nguyên nhân xấu xã là do các lãnh đạo.
Em chả hiểu lý do gì cấm ôtô lưu thông trên đường Thăng Long hướng từ Cộng Hoà.
Bây giờ tất cả ôtô (con, tải) muốn vào các kho hàng trên khu vực đó như SCSC, TCS, TSCS chỉ còn một con đường duy nhất là Trường Sơn, ngày trước còn cho quay đầu tại Superbowl bây giờ cấm luôn khiến các phương tiện phải tới cửa sân bay mới quay đầu được.
Em chả hiểu lý do gì cấm ôtô lưu thông trên đường Thăng Long hướng từ Cộng Hoà.
Bây giờ tất cả ôtô (con, tải) muốn vào các kho hàng trên khu vực đó như SCSC, TCS, TSCS chỉ còn một con đường duy nhất là Trường Sơn, ngày trước còn cho quay đầu tại Superbowl bây giờ cấm luôn khiến các phương tiện phải tới cửa sân bay mới quay đầu được.
Chính xác là do kẹt khi các phương tiện không vào sân bay đi qua đây. Hôm chủ nhật tuần trước, em chở bạn về Hà Nội, chỉ dám đi xe máy không dám xách ô tô vì sợ kẹt, thằng bạn bay chuyến 10h30, mình đi 7h kém 15 (không kẹt xe chỉ khoảng 25p) thôi. Ai dè, đường nó trống thoáng đến lạ lùng, tới sân bay mới 8h30, làm mình tỏn tè, ngồi cafe với nó gần cả tiếng rồi về.
Cái này chỉ cần làm 1 cây cầu vượt kéo dài từ Bạch Đằng, băng suốt qua ga quốc tế, qua luôn ga quốc nộiTrường Sơn, từ ở bùng binh phạm văn đồng và ga quốc nội xuống Trường Sơn là xong. Tiếp đó, sẽ chỉ còn kẹt mỗi bùng binh lăng cha cả thôi
vì phương tiện đi nhanh quá, tới đó hết thoát, kkk
Cái này chỉ cần làm 1 cây cầu vượt kéo dài từ Bạch Đằng, băng suốt qua ga quốc tế, qua luôn ga quốc nộiTrường Sơn, từ ở bùng binh phạm văn đồng và ga quốc nội xuống Trường Sơn là xong. Tiếp đó, sẽ chỉ còn kẹt mỗi bùng binh lăng cha cả thôi
Thuyết âm mưu là làm cho sân bay TSN kẹt trầm trọng để QH thông qua, phê duyệt kinh phí cho nhanh cái dự ớn xây sân bay Long Thành.- năm 1945 đào hầm xuyên đồi A1 đánh Điện biên phủ được . Giờ 2016 tướng tá quân đội ăn hết đất sân bay với đất QK7 . sau không điều vài sư đoàn nó vào đào hầm .
-Hay là mấy sếp âm mưu kẹt vậy để chia luôn cái sân bay cho lẹ
Nếu nhiều hàng thì hoặc gửi xe liên tỉnh, hoặc gửi tàu hỏa. Bà con nhà em toàn gửi tàu hỏa SG-NB chỉ 2000vnd/1kg rồi ung dung đi máy bay về nhà thì 2 hôm sau xuống lấy hàng tại nhà ga.Em cứ nghĩ tới những chuyến đi của người nhà em, hành lý lỉnh kỉnh phát ớn mà lại còn đóng thùng (cho nhẹ vỏ). Bình quân 1 người phải 2 thùng (mỗi thùng tầm 15kg). Chuyến 5 người đi là 10 thùng & 5 túi xách tay. Lỡ đi bộ sao vác cho hết ta. Kinh thiệt
Nói thiệt là ngày nào em đi qua giao lộ PVD và PVTri cung thấy kẹt. 1 đám CA chả làm gì xuể.
Cái thằng công chánh ngu hết biết. Cái giao lộ có đèn thì bỏ đi làm bùng binh cho nó kẹt.
Cái chính là ban đầu cài đặt thời gian không hợp lý nên gây kẹt. Bỏ mẹ đèn làm bùng binh nó còn kẹt hơn.
Ngày nào đi qua cũng phải chửi
Cái thằng công chánh ngu hết biết. Cái giao lộ có đèn thì bỏ đi làm bùng binh cho nó kẹt.
Cái chính là ban đầu cài đặt thời gian không hợp lý nên gây kẹt. Bỏ mẹ đèn làm bùng binh nó còn kẹt hơn.
Ngày nào đi qua cũng phải chửi