Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Chúc mừng cụ đã thoát phí
21.gif

Chắc em cũng theo gương cụ cho đỡ nhức đầu
 
Hạng B2
18/3/07
363
6
18
67
Hà Nội
steroids nói:
Em chính thức bán xe hơi, chạy Win ghẻ lên tận VSIP 1 hàng ngày. 1 tháng nay thấy lúc nào ví cũng đầy tiền. Nghĩ đến cảnh 1 tháng mất 1 triệu 250 ngàn tiền phí cầu đường cộng với kẹt xe cộng với giá xăng tăng thấy việc chạy 25km bằng xe máy đi làm mỗi cũng không đến nỗi nào.


Người ta mong các bác không đi oto để khỏi kẹt xe mà, bác làm thế thì tốt quá, chúng ta sắp về TK 20 rồi.
 
Hạng B1
3/8/13
89
8
0
Cái cầu cũ xì, tụi mẽo để lại mà xây trạm thu phí chặn ngay chân cầu để thu phí, cái này mới là ăn bẩn
 
Hạng B1
27/6/12
78
26
18
35
Báo cáo mọi người là em vừa mới đi Bình Dương lúc 19h và về 21h, đường thông hè thoáng. Chắc do em né giờ cao điểm. Từ 16h~18h thì em chưa biết ra sao. Khổ nỗi đi Bình Dương khứ hồi mất 50k tiền phí, mà đường từ cầu Bình Triệu tới Bệnh viện Hạnh Phúc đi phát nản.