"Lính" nhà em chở hàng phải đi qua khu này suốt. Hàng chở nằm trong phạm vi bề rộng tay lái xe, cao không quá đầu người ngồi. Vậy mà vẫn cứ bắt tuốt.NewYorker2.2 nói:Nhiều khi bắt sai luôn đó bác. Giá chở hàng có quy định rõ trong luật về kích thước nhưng em thấy bắt tất cả xe "có vẻ cồng kềnh".A2.0 nói:mấy chú ra quân bắt xe mù 2b, cứ xe chở cồng kềnh, ko bs gom hết, xuống hàng, ko giấy tờ leo lên tải luôn, lý thì đúng rồi, hạn chế nguy hiểm do mấy chiếc xe cùi ko sợ lỡ, nhưng tình thì thấy tồi tội bà con nghèotalentvo nói:Mấy bác có thắc mắc giống em không,em không hiểu mấy chú xxx nhà mình làm gì mà đứng ở cuối cầu Bình Triệu bắt phạt dân đen,làm ùn tắc ngay chân cầu xổ dốc xuống. Trong khi nhiều nơi kẹt xe quá trời không thấy 1 chú xxx ở đâu?