Em biet cách này. Nhung xác suâ't thành công 50/50 thôi bác ui.van_nguyen113 nói:Tình hình là em lại ngựa quen đường cũ từ PMH_Conic_PMH và vẫn mất có 7k vina dollars
lúc nào đi ngang cũng thấy ghét cái trạm này, ghét vì nó lập lờ ko rõ ràng nhưng chưa dám đạp qua luôn bao h
Thế ư bác, chắc em hênhdtoan nói:Em biet cách này. Nhung xác suâ't thành công 50/50 thôi bác ui.van_nguyen113 nói:Tình hình là em lại ngựa quen đường cũ từ PMH_Conic_PMH và vẫn mất có 7k vina dollars
Chính xác đó bác. Cụ thể là vé có dấu đen mua 7k ở trạm BĐiền, về trạm Rmit đưa vé cho họ xé và lấy về thanh toán, xe nhà thì cho họ luôn; vé dấu đỏ thì mua 7k ở trạm Rmit, về trạm BĐ trả vé... Tuy nhiên em chỉ đi 1 chiều từ cầu Ông Lớn qua PMH và ngược lại, thì hôm trước e mua vé chỗ trạm Rmit, hôm sau e đi thì đưa cái vé này ra là đi thôi, thành công 100%. (mỗi ngày cả đi và về tốn có 7k, nên khỏi mua vé tháng)lydung nói:Xác nhận lại vé Nguyễn V Linh. 7K đi suốt tuyến
![]()
Mấy tháng trước qua đây em chẳng mua vé ,đi chậm chậm qua mặt nhân viên bán vé rồi vọt chạy luôn thấy nó la ơi ới đằng sau mả sướng. Em không tham 7.000d nhưng nghe nói trạm thu phí này đã hết hạn thu phí nên không cho nó chặn xe bằng thanh chắn .
Nó không dí theo đâu mợ yên tâm.Mothers CarCare nói:có chắc là chạy qua luôn kg mợ, lỡ nó dí theo mình thì sao?