bennhoc nói:Bac có hiểu em muốn nói gì ko???đừng bàn việc chính trị ở đây nhéStreet_Version nói:bennhoc nói:Khởi nghĩa mất dân chủ....đồng khởi thì mất tự do
mơ đi nhé bác, tất cả là do yếu tố con người. nếu tình thế ngược lại thì VN sẽ là hình ảnh cộng lại của Thái Lan với đảo chính + Phillipines với tham ô. Bên Đông Âu sẽ có mấy triệu "kiều bào". thế nhé!
Nếu bác thấy chế độ này phù hợp với bác,thì bác cứ tiếp tục sống vui vẻ...em rất tôn trọng điều đó,ok
Bác cũng nên hoc cách biết tôn trong ,lắng nghe ý kiến của ng khác nhé(dù quan điểm của họ khác mình)đó là lối sống văn minh,dân chủ,tự do và hòa bình mà chế độ này đang hướng tới đấy...
xin lỗi bác, em quote nhầm bài, bài em muốn quote là bài của bác
truongbinhdong
với nội dung:
Ko có sự kiện 1975 thì bây giờ Kia, Huyndai chắc ngửi khói miền Nam mình rồi
Làm gì mác bác gay gắt thế?
nhân tiện em quote bài này của bác
bennhoc nói:Bác có thể search thử,năm 1960s có đc bao nhiêu thành phố,thủ đô ở châu á sánh đc với sài gon???
Sài gòn nổi tiếng với cái tên "hòn ngọc viễn đông" do người Pháp đặt, còn "Phnom penh" thì có cái tên "Hòn ngọc Châu á" cũng do người Pháp đặt luôn. Nếu bác so sánh Sài Gòn với Seoul thì cũng đừng hi vọng hơn họ, họ có đường tàu điện ngầm từ thập kỷ 40-50.
Em nói VN = Đảo chính Thái Lan + Tham nhũng Phi có nghĩa là bằng những cái xấu của tụi nó, không bao gồm những cái đẹp trong đó mà bác nào bảo "được như Thái đã tốt"
Nhắc lại một lần nữa, quan điểm của em là thành hay bại tại con người, xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa cũng là con người. thối nát hay gì gì thì cũng là con người mà ra. Với "tố chất" của con người VN thì được như hôm nay không phải là tốt, nhưng là chấp nhận được.
Có bác nào đi nhiều sẽ tự hỏi một điều là sao mà cái đấu trường la mã nó to, cái vạn lý trường thành nó dài, hay sao cái angko wat hoành tráng? trong khi mấy cái mà VN có nó bé xinh xinh? Vì dân tộc việt nam nhược tiểu, tầm nhìn hạn hẹp.
Ngay trọng cái chuyện than thân trách phận "biết thế" "nếu vậy" "giả sử" nó đã thể hiện sự nhu nhược rồi.
Chỉ tiếc cái là ngày xưa cái thư của ông Hồ không được thằng Mỹ chào đón để rồi ông Lê Duẩn bắt đầu cuộc hành trình tới ngày hôm nay. tiếc lắm thay