Nu quá, 7c đi so với 4c
Nu nữa, thế mấy con sedan 4c về quê kiểu gì?
Tùy!
Hỗn hào thì tốn kém
Mấy thằng đi giao dịch bằng Lít xịt, X9, Land... toàn dở hơi
Giờ cưới lại cũng nhìu
Ờ, có thể
Ko í kiến
Có thể
Hình như đúng
Mấy con Lambor nhìn nhục thật, cứ như vừa chạy vừa đánh hơi
Đúng
Giờ 2011 trả dưới 800 nó tát cho vỡ mồm
một số phân tích của anh nhìn có vẻ tạm chấp nhận được, vì khi tôi không hiểu anh kia vì lý do gì lấy sedan so với MPV?, rồi sử dụng MPV đi giao dịch làm ăn là không nên dành cho đối tượng nào, vì nó là xe đa dụng?
Tuy nhiên MPV là đa dụng, không về quê được thì cũng buồn chán thật, anh thử xem chiếc MPV Zace thấp kém hơn Grandis thì hiểu: làm ăn, về quê, loanh quanh phố, chở hàng ....
thử tổng kết những mẫu xe không nên mua , anh thử đưa ra lý do
nên mua Grandis, một dòng xe được khai sinh 2004, được khai tử tại Nhật 2009 và lặng lẽ không kèn trống tại VN vào 2012.
Riêng tôi thấy ngoài ưu điểm chở được nhiều người, hai băng ghế sau có thể xếp được thành giường
nhưng với mũi thấp, góc thoát trước nhỏ, thì rõ ràng chỉ chở được nhiều người loanh quanh trong phố,
có anh hỏi tôi cảm giác lái, tôi đã thử và đã xuống liền vì "cảm giác" không thể căn được mũi xe
Cũng MPV cùng thời, nhưng tại sao Ỉn của Toy lại đa dụng? Lại sống mãi đến nay
Tất nhiên thì có những người có nhu cầu thực sự về Grandis như chở cả nhà đi ăn tiệc cuối tuần ở Tân Cảng hay Văn Thánh (nhưng leo cầu thỉnh thoảng phải cẩn thận khi đường đầu cầu chưa kip kịp bù lún)