Theo em thì cái mục thứ tư: Nước thì thay bằng Sữa sẽ hợp lý hơn
Giá xăng VN như vậy là rẻ so với US vì lẽ ra phải mắc gần gấp 3 mới phù hợp quy trình như ... giá xe.
Theo em lộ trình khoảng 40k/ 1 lít là hợp lý, vì em uống chai nước lọc 0,5 lít cũng đã 10k rồi... heee chẳng lẽ xăng lại không đắt gấp đôi nước thì vô lý. Bi chừ nói SX nước "tinh khiết, thẩm thấu, RO" chi đó... mua cái máy 2 triệu về bác nào cũng SX ra ào ào được, nhưng thử SX xăng đi... heeee.
Em mà được độc quyền xăng, điện... em bán giá gấp 3 hiện tại luôn.
Theo em lộ trình khoảng 40k/ 1 lít là hợp lý, vì em uống chai nước lọc 0,5 lít cũng đã 10k rồi... heee chẳng lẽ xăng lại không đắt gấp đôi nước thì vô lý. Bi chừ nói SX nước "tinh khiết, thẩm thấu, RO" chi đó... mua cái máy 2 triệu về bác nào cũng SX ra ào ào được, nhưng thử SX xăng đi... heeee.
Em mà được độc quyền xăng, điện... em bán giá gấp 3 hiện tại luôn.
Cơ chế độc quyền nó tồn tại từ bao đời nay rồi các bác, đâu có ai ngu mà bỏ miếng bánh ngon này bao giờ. Giá do "ông" quyết định, "ông" muốn tăng bao nhiêu thì tăng, dân không mua xăng của "ông" thì chịu khó ...đi xe đạp vậy.
Quỹ bình ổn xăng dầu thì u u minh minh, rối như canh hẹ, ai dòm ngó thì tọng "miếng bánh" là im thinh thít ngay.
Còn cơ chế thị trường gì mà giá sữa (cho trẻ em) thì cao ngất trời, không chịu xuống, trong khi đó thì bia rẻ như...bèo, mua bao nhiêu cũng có, đứa bé 6 tuổi mua cũng được. Ngược hoàn toàn với Mỹ (mình không có ý tâng bốc Mỹ nha các bác), sữa họ bán rất rẻ, thậm chí trẻ em nghèo còn được miễn phí, còn bia, thuốc lá muốn mua phải trên 18 tuổi, không phải uống ở đâu cũng được. Haizzzzzz, chuyện dài nhiều tập....
Quỹ bình ổn xăng dầu thì u u minh minh, rối như canh hẹ, ai dòm ngó thì tọng "miếng bánh" là im thinh thít ngay.
Còn cơ chế thị trường gì mà giá sữa (cho trẻ em) thì cao ngất trời, không chịu xuống, trong khi đó thì bia rẻ như...bèo, mua bao nhiêu cũng có, đứa bé 6 tuổi mua cũng được. Ngược hoàn toàn với Mỹ (mình không có ý tâng bốc Mỹ nha các bác), sữa họ bán rất rẻ, thậm chí trẻ em nghèo còn được miễn phí, còn bia, thuốc lá muốn mua phải trên 18 tuổi, không phải uống ở đâu cũng được. Haizzzzzz, chuyện dài nhiều tập....

Lợi ích nhóm cả thôi. Ra rả than lỗ. Nhưng thực ra cũng tội cho ngành xăng dầu lắm. Không ăn 1 mình được đâu. Họ than cũng có cái lý của họ. Và thực tế họ cũng chỉ...ăn cháo trong khi ...cái nhóm (bự chảng) mới thực sự ăn...CƠM.
Bác này lạ nhỉ, bác sống ở xứ sở thiên đường thì bác phải trả thuế phí cao hơn xứ giãy chết là đúng rồi. Chứ trẻ em thì không phải người hay sao nên không có chuyện sữa được ưu tiên. Còn bia nếu tăng giá thì lương chi cho bia hết còn tiền đâu mua sữa nên không thể tăngCơ chế độc quyền nó tồn tại từ bao đời nay rồi các bác, đâu có ai ngu mà bỏ miếng bánh ngon này bao giờ. Giá do "ông" quyết định, "ông" muốn tăng bao nhiêu thì tăng, dân không mua xăng của "ông" thì chịu khó ...đi xe đạp vậy.
Quỹ bình ổn xăng dầu thì u u minh minh, rối như canh hẹ, ai dòm ngó thì tọng "miếng bánh" là im thinh thít ngay.
Còn cơ chế thị trường gì mà giá sữa (cho trẻ em) thì cao ngất trời, không chịu xuống, trong khi đó thì bia rẻ như...bèo, mua bao nhiêu cũng có, đứa bé 6 tuổi mua cũng được. Ngược hoàn toàn với Mỹ (mình không có ý tâng bốc Mỹ nha các bác), sữa họ bán rất rẻ, thậm chí trẻ em nghèo còn được miễn phí, còn bia, thuốc lá muốn mua phải trên 18 tuổi, không phải uống ở đâu cũng được. Haizzzzzz, chuyện dài nhiều tập....![]()
Các bác cứ thấy tăng giá là kêu.
VN phải mua xăng nhập khẩu theo giá thế giới, cụ thể là theo giá platt ở sing, + thêm premium, vận tải, BH...
Về đến cảng thì phải chịu thuế NK, TTĐB, VAT, phí BVMT, hao hụt định mức..... giờ thuế NK có 18% theo báo nhưng trước đây năm 2008-2009 có thời điểm thuế NK xăng lên đến 40%. Chính cái đống thuế, phí này đội giá lên khủng khiếp, các doanh nghiệp đầu mối chỉ cần lãi 300 đồng/lít là đã lãi to lắm rồi.
Nếu kêu thì phải kêu ông nào thu lợi nhiều nhất trong cơ cấu giá xăng kìa
VN phải mua xăng nhập khẩu theo giá thế giới, cụ thể là theo giá platt ở sing, + thêm premium, vận tải, BH...
Về đến cảng thì phải chịu thuế NK, TTĐB, VAT, phí BVMT, hao hụt định mức..... giờ thuế NK có 18% theo báo nhưng trước đây năm 2008-2009 có thời điểm thuế NK xăng lên đến 40%. Chính cái đống thuế, phí này đội giá lên khủng khiếp, các doanh nghiệp đầu mối chỉ cần lãi 300 đồng/lít là đã lãi to lắm rồi.
Nếu kêu thì phải kêu ông nào thu lợi nhiều nhất trong cơ cấu giá xăng kìa
Mình mà giống người khác thì đâu còn bản sắc dân tộc nữa. Không biết quê hương mình đi đến đâu. Không khéo lại được lưu truyền vào sử sách thế giới.Cơ chế độc quyền nó tồn tại từ bao đời nay rồi các bác, đâu có ai ngu mà bỏ miếng bánh ngon này bao giờ. Giá do "ông" quyết định, "ông" muốn tăng bao nhiêu thì tăng, dân không mua xăng của "ông" thì chịu khó ...đi xe đạp vậy.
Quỹ bình ổn xăng dầu thì u u minh minh, rối như canh hẹ, ai dòm ngó thì tọng "miếng bánh" là im thinh thít ngay.
Còn cơ chế thị trường gì mà giá sữa (cho trẻ em) thì cao ngất trời, không chịu xuống, trong khi đó thì bia rẻ như...bèo, mua bao nhiêu cũng có, đứa bé 6 tuổi mua cũng được. Ngược hoàn toàn với Mỹ (mình không có ý tâng bốc Mỹ nha các bác), sữa họ bán rất rẻ, thậm chí trẻ em nghèo còn được miễn phí, còn bia, thuốc lá muốn mua phải trên 18 tuổi, không phải uống ở đâu cũng được. Haizzzzzz, chuyện dài nhiều tập....![]()
Có sự khập khểnh không hề nhẹ trong cách so sánh của bác. Vì ai lại đi so sánh thiên đường với xứ giãy chết!Cơ chế độc quyền nó tồn tại từ bao đời nay rồi các bác, đâu có ai ngu mà bỏ miếng bánh ngon này bao giờ. Giá do "ông" quyết định, "ông" muốn tăng bao nhiêu thì tăng, dân không mua xăng của "ông" thì chịu khó ...đi xe đạp vậy.
Quỹ bình ổn xăng dầu thì u u minh minh, rối như canh hẹ, ai dòm ngó thì tọng "miếng bánh" là im thinh thít ngay.
Còn cơ chế thị trường gì mà giá sữa (cho trẻ em) thì cao ngất trời, không chịu xuống, trong khi đó thì bia rẻ như...bèo, mua bao nhiêu cũng có, đứa bé 6 tuổi mua cũng được. Ngược hoàn toàn với Mỹ (mình không có ý tâng bốc Mỹ nha các bác), sữa họ bán rất rẻ, thậm chí trẻ em nghèo còn được miễn phí, còn bia, thuốc lá muốn mua phải trên 18 tuổi, không phải uống ở đâu cũng được. Haizzzzzz, chuyện dài nhiều tập....![]()
