Chú ý là ban đầu bị gọi lại kiểm tra, thằng biết tiếng Việt sẽ giao dịch với giá 200.000 kip Lào, nhưng mình trả giá dần bằng cách đưa tờ 20.000 kip , nó lắc đầu mình đưa thêm 20.000 kip nữa, nó lại lắc đầu nình móc sạch túi đưa thêm 10.000 kip và ra dấu hiệu hết tiền , nói bu lu ba loa tỏ vẻ chẳng biết gì , nó mới chịu lấy giá đó . Nhớ một điều rằng khi mình không đủ giấy tờ cứ chuẩn bị tiền để trong nhiều túi , không cho nó thấy mình có nhiều tiền Lào . Các bạn Lào còn 1 mánh này nữa em bị dính bẫy liền , phải chi 100.000 kip mới thoát : tại huyện Sekong , có trạm gác CAGT , khi xe em đến gần có 1 chú CA đi ra lề đường nhưng không chỉ gậy tín hiệu hoặc chỉ tay ra hiệu tấp vào kiểm tra như các trạm khác mà chỉ nhìn mình cười , em cũng quay mặt gật đầu cười chào hữu nghị và cho xe đi thẳng , đi tiếp chừng 2 km có 1 xe bồ câu hú còi ép xe em lại , hỏi giấy tờ và ra hiệu quay trở lại trạm gác . Lúc quay lại , thằng trạm trưởng bước ra và cho biết sẽ giam xe 10 ngày vì lỗi vượt trạm !!! 10 x 50.000 kip = 500.000 kip !!!! tiền giam xe và tiền phạt vượt trạm 200.000 kip . Thôi thì bằng hết khả năng hùng biện , cãi cọ , năn nỉ , gãi đầu kêu gọi tình hữu nghị Việt Lào .... khoảng 20 phút , xong cái thằng CA biết tiếng Việt ra bảo mình nộp 50 % thì cho đi , vị chi 350.000 kip x 2,32 = 812.000 đ VN , em đau lòng và tức vì sa bẫy mà không làm gì được , đành móc hết túi này đến túi nọ được 100.000 kip và ra dấu hết tiền và đứng ù lì sầu thảm ... thế chúng chờ mãi vẫn không thấy thêm tiền nên cũng ... cho đi , trả lại giấy tờ và cái thằng biết tiếng Việt còn bảo bữa sau ghé trạm chơi nữa chứ !!! Đàn em Lào sao ma lanh quá , làm thằng anh VN tức anh ách . Còn 1 cái này nữa em xin kể hết , ở cách Pakse 5 km có 1 xe bồ câu lưu động ra hiệu kiểm tra xe , em trình hộ chiếu nhưng CA không thèm nhìn mà nói 1 tràng tiếng Lào , em đang ú ớ thì hắn chêm luôn 1 câu : Cà phê - Cà Phê !!! té ra ngôn ngữ quốc tế là đây , em đành móc ra 10.000 kip , bù lại hắn bắt tay em vồn vã , rất ư thắm thiết tình anh em .... À em xin so sánh giá cả như thế này , 1 tô phở 17.000 kip , 1 ly cà phê 7.000 kip , 1 cái kem Wall 5.000 kip , thuê xe 2 bánh wave tàu 60.000 kip/ 1 ngày , xe Suzuki 110 phân khối 80.000 kip / 1 ngày , xe Honda 223 cc 200.000 kip / ngày … khách sạn bình dân 60.000 kip / quạt , 90.000 kip / máy lạnh , chỗ sang 1 chút 175.000 kip có Wifi chạy chậm rì ... 1 chai bia Lào rất ngon 65 cc = 9.000 kip ,…, có 1 điều đáng khen là xe 4 bánh từ xấu đến đẹp đều để ngoài đường cả đêm không ai ngó trông gì cả … bảo đảm các bạn chạy Lexus ,BMW ,… không hề sợ bẻ kiếng , tháo bánh , tối ngủ cứ việc quăng xe ngoài đường .
