Ở đâu trên thế giới cũng có trộm có cướp bác ah, phải tự bảo vệ mình và bảo vệ tài sản của mình thôi, mà thường người nước ngoài họ đi du lịch họ nghiên cứu vụ này và tình hình biến động chính trị rất kỉ để họ có cách tự bảo vệThua luôn rồi, các thánh vào chém đi
http://tinvn.biz/cap-doi-ban-tai-san-di-phuot-khap-the-gioi-bi-trom-xe-o-da-nang.html
Hè năm rồi em đi từ sân bay Donmuong về trung tâm Bkk bằng taxi lúc 12g đêm, đến trạm thu phí cao tốc em đưa tài xế 1000 bath để trả phí 60 bath xong tài xế thối lại 40 bath rồi nói là em chỉ đưa 100 bath. Cù nhầy một hồi thì tx giả điên không hiểu tiếng anh nên em gọi cho bạn em bên thái nhưng không được, cuối cùng tài xế sợ em cho người đón ở ks nên giả điên không biết đường bỏ em đi bộ đến ks cách khoảng 100 mét. Ở đâu cũng có kẻ cắp các bác à.
Người Việt ăn cắp tài sản của người Việt : xảy ra như cơm bữa , Người Việt ăn cắp tài sản người Nước ngoài... .cũng là chuyện bình thường mà. Ở đâu mà chẳng có ắn cắp.Tài sản không giử được thì trộm nó giử thôi.Hè năm rồi em đi từ sân bay Donmuong về trung tâm Bkk bằng taxi lúc 12g đêm, đến trạm thu phí cao tốc em đưa tài xế 1000 bath để trả phí 60 bath xong tài xế thối lại 40 bath rồi nói là em chỉ đưa 100 bath. Cù nhầy một hồi thì tx giả điên không hiểu tiếng anh nên em gọi cho bạn em bên thái nhưng không được, cuối cùng tài xế sợ em cho người đón ở ks nên giả điên không biết đường bỏ em đi bộ đến ks cách khoảng 100 mét. Ở đâu cũng có kẻ cắp các bác à.