Đoạn Lê Liêm , quận 1 đây mà, chuyện thường ngày ở Phủ.
Anh Bồn lọc chỉ hổ báo vs PN và trẻ em thôi, đứng yên nó oánh cho bờm đầuSao anh không đứng yên xem bước tiếp theo nó sẽ làm gì!?

Em tưởng anh Lọc hạ kính nói với anh xe máy là anh ấy không nên chạy ngược chiều và nên đội nón bảo hiểm khi đi xe máy 
Chỗ này em không hiểu sao người ta thích chạy ngược chiều vì chỉ cần chạy thêm lên trên chút xíu rồi quẹo trái là được rồi.
Chỗ này em không hiểu sao người ta thích chạy ngược chiều vì chỉ cần chạy thêm lên trên chút xíu rồi quẹo trái là được rồi.
Đứa nhỏ sau này cũng sẽ y như vậy, khó tránh khỏi chuyện đó.
Tội cho đứa bé, hằng ngày phải soi mình trước tấm gương xấu. Sau này bé sẽ ra sao?Á đù, đi ngược chiều, không nón bảo hiểm cả 2 cha con, cha hành xử vô văn hoá. Đúng là thua thiệt.
Thì nó sẽ giống tấm gương đã soi chứ sao nữa mà hỏi. Luật luân hồi bác ạ, giầy dép có số thì con người cũng vậy.Tội cho đứa bé, hằng ngày phải soi mình trước tấm gương xấu. Sau này bé sẽ ra sao?
Ủa em nói gì vậy ta
