Chán cái xứ này quá. Vì sao cũng những con người đó, khi đi xứ khác thì cũng văn minh lắm lắm, nhưng khi ở xứ này lại thành ra đỉnh của đỉnh nhỉ?
Hôm trước, ngay ngã tư, có chổ cắt xéo góc để xe quẹo phải trước đèn đỏ (trường Dương Minh-phú nhuận), có thằng phụ huynh chờ đón con, nhìn cũng thường, vậy mà taxi chạy vô, nó chặn lại nói đi lên tí rồi quẹo phải (qua đèn tín hiệu), nhìn tướng bặm trợn quá, tx lùi xe, đang lùi, con nó ra, nó rồ máy chạy, taxi chạy lên... 
Bác xe máy nói gì vậy bác? em nghe không đượcChở bé gái đi học mà chạy ngược chiều, không nón bảo hiểm, xử sự vô văn hóa. Cạn lời![]()