- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hoàn thành khi mà tâm lý sợ ở nhà CC vẫn còn phổ biến, giá quá cao so với mặt bằng giá tại thời điểm đó. Bây giờ kh6ng biết giá như thế nào nhưng mà xuống cấp quá rồi....
Nhưng được cái là 5 tầng để xe thì lúc nào cũng kín mít các bác ạ, phí 100USD/tháng mà đắt như tôm tươi
sonnguyen nói:Người đi tiên phong hoặc xanh cỏ, hoặc đỏ ngực.
Thuận Kiều cũng thế, vị trí đẹp nhưng ở khu người Hoa. Mà tâm lý người Hoa thích ở nhà riêng. Thiết kế 3 cây nhang sát bên Chợ rẫy, càng kỵ nữa....
Ha ha, em kết cách so sánh của bác sonnguyen lắm đấy ^^.
Hình như có rồi đó.
Em có ông bạn mua rẻ được vài căn cách đây mấy năm trong đợt bán tháo hay sao đó. Thời điểm đó em đang đi công tác nước ngoài, nếu ở nhà thì chắc cũng đã theo bầy cắn một hai căn và bây giờ có chuyện tường tận hơn hầu mấy bác rồi.
Em có ông bạn mua rẻ được vài căn cách đây mấy năm trong đợt bán tháo hay sao đó. Thời điểm đó em đang đi công tác nước ngoài, nếu ở nhà thì chắc cũng đã theo bầy cắn một hai căn và bây giờ có chuyện tường tận hơn hầu mấy bác rồi.
levi nói:Khu này xây xong cũng cỡ 15-16 năm rồi đó chứ, sao CĐT không bán đổ bán tháo thu dc nhiêu thì hay bấy nhiêu còn hơn bỏ trống vắng như vậy, uổng thiệt, biết bao người kg có nhà ở, vậy mà giữa trung tâm Q5 sầm uất vậy điều hiu 3 cao ốc.
Chung cư của thằng nầy chết mà khu thương mại dưới đát củng toi luôn.
Loe ngoe vài cái nhà hàng thì sống được.
Loe ngoe vài cái nhà hàng thì sống được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.