Tập Lái
9/10/19
27
40
3
Dẫu biết là nghề nào thì cũng có người này, người kia. Nhưng sao em thấy cứ nhắc đến "môi giới bất động sản" thì nhiều người lại có cái nhìn không mấy thiện cảm. Điều này quả thực rất đáng buồn đối với những người làm ăn chân chính và có tâm với nghề. Nhưng tại sao xã hội ngày nay lại có suy nghĩ như vậy ạ?

Thực trạng về cái nhìn môi giới BĐS hiện nay - Thật đáng buồn

Cũng đúng thôi, không có lửa thì làm sao có khói các bác nhỉ.

Đầu tiên, dĩ nhiên là ai cũng hi vọng có một nơi ở hoặc một mảnh đất đầu tư uy tín, chất lượng và có khả năng sinh lời, thế mà rớ vào mấy anh chủ đầu tư thiếu uy tín. Đầu tiên là phát hoạ 1 bức tranh thiệt là đẹp trong suy nghĩ của khách hàng, sau đó giấu đi cây bút mất tiêu, thế là khách hàng không biết vẽ tiếp làm sao.

Tiếp theo là hiện nay nổi lên nhiều anh "treo đầu dê bán thịt chó". Khách hàng thấy chạy mất dép, đấy, rồi lại mang tiếng đánh đồng cho tất cả người làm nghề môi giới BĐS.

Thực trạng về cái nhìn môi giới BĐS hiện nay - Thật đáng buồn

Thứ 3 là việc mua bán BĐS hiện nay đã khiến nhiều bác bị hùa theo những danh lợi trước mắt. Lừa tiền của khách hàng, ráng chạy theo số lượng mà quên mất đi chất lượng sản phẩm mình đang bán. Đấy, như vậy thì đến một ngày nào đó bạn sẽ không còn nằm trong danh sách khách hàng nhìn đến khi có nhu cầu mua sản phẩm tiếp theo.

Nói qua thì cũng phải nói lại, môi giới BĐS cũng là một nghề khá khó khăn, nhiều khi có cả nước mắt, nhưng mà thị trường càng khó càng phải nghiêm túc với nghề. Hic hic, hi vọng sau này mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về nghề môi giới BĐS.
 
Hạng D
26/8/05
3.929
22.698
133
Buồn cái mịa gì! Chửi là đáng! Lẽ ra còn xỉ vả thậm tệ nữa!
Mua thông tin gọi làm phiền người khác.
Post thông tin bịp bợm lừa khách, gạt khách để lấy thông tin.
Đăng thông tin xạo giá thấp, dẫn khách đi xa, thậm chí gạt khách xuống coi mới nói bán rồi, giới thiệu lô khác giá cao.
Xóa số đt chủ đất, nhổ bảng thông tin của chủ đất, ép chủ phải thông qua môi giới mới bán được.
Kê giá, ép giá...
Mịa... dù biết có người này người kia, nhưng đa phần là vậy!
 
Hạng B2
10/4/15
120
7.045
103
Buồn cái mịa gì! Chửi là đáng! Lẽ ra còn xỉ vả thậm tệ nữa!
Mua thông tin gọi làm phiền người khác.
Post thông tin bịp bợm lừa khách, gạt khách để lấy thông tin.
Đăng thông tin xạo giá thấp, dẫn khách đi xa, thậm chí gạt khách xuống coi mới nói bán rồi, giới thiệu lô khác giá cao.
Xóa số đt chủ đất, nhổ bảng thông tin của chủ đất, ép chủ phải thông qua môi giới mới bán được.
Kê giá, ép giá...
Mịa... dù biết có người này người kia, nhưng đa phần là vậy!
Bức xúc vậy anh :)
Nhưng anh nói chuẩn.
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Buồn cái mịa gì! Chửi là đáng! Lẽ ra còn xỉ vả thậm tệ nữa!
Mua thông tin gọi làm phiền người khác.
Post thông tin bịp bợm lừa khách, gạt khách để lấy thông tin.
Đăng thông tin xạo giá thấp, dẫn khách đi xa, thậm chí gạt khách xuống coi mới nói bán rồi, giới thiệu lô khác giá cao.
Xóa số đt chủ đất, nhổ bảng thông tin của chủ đất, ép chủ phải thông qua môi giới mới bán được.
Kê giá, ép giá...
Mịa... dù biết có người này người kia, nhưng đa phần là vậy!
Môi giới còn xem mặt đặt tên nữa. Cũng một môi giới mà gặp khách hàng cứng cựa thì khác, gặp khách gà mờ thì lại khác...cái kiểu tuỳ cơ ứng biến vậy áh!
 
Hạng B2
12/3/18
104
137
46
Cay nhất vụ đất mình bán,mình làm cái bảng 3-4 triệu cắm giữa đất rồi chúng nó vác cả máy cưa + bình xịt vào phá nát bấy số điện thoại mình. Mua bán gì cũng phải qua chúng nó. Nhiều lúc gặp mấy thằng đéo khác gì cướp ngày,nó nhổ bảng của mình xong nó gọi cho mình kêu gửi cho nó bán,mình kêu đéo rồi cúp máy thì nó nhắn sms lại “ miếng đất của anh xác định khỏi bán buôn nhé”.
 
Hạng D
22/8/16
2.216
22.220
113
Rồi còn cái vụ tường hông nhà bị xịt sơn số điện thoại nữa. Mất thẩm mỹ dễ sợ
 
Tập Lái
8/4/16
35
57
18
Mới sáng nay, có đứa gọi mình mời mọc mua đất ở Đồng Xoài này nọ... Mình trả lời rằng không có nhu cầu, thế là nó bảo mình làm gì có tiền mà đòi mua đất rồi cúp cái rụp. Sau này chắc nên trả lời là không có tiền cho nhanh, hoặc cúp máy ngay cho khoẻ, khỏi mất công lịch sự tiếp chuyện vài câu với mấy thể loại này mà rước bực vào thân.