Em không tìm hiểu nhiều về hệ thống giáo dục các nước khác nhưng em nghĩ cũng chả cần thi tốt nghiệp gì hết, cuối năm tổng kết điểm lại, ai đạt thì có bằng tốt nghiệp.
Sau đó, các trường cứ xét tuyển theo nhu cầu của mình, thi tuyển một năm 2-3 lần gì đó, ai đủ điều kiện thì đăng ký chứ thi rớt rồi chờ cả năm thi lại thì lâu quá...
Nói chung em nghĩ cứ làm đơn giản nhất thì hoá ra lại hay.
Do bọn báo chí ngu dốt mà ra cả. Những thằng viết báo câu khách này cũng láu cá ngang ngửa con mẹ thuê xe 115 kia.Theo các bác thì biết điểm rồi chọn trường so vơi chọn lúc chưa thi, chưa biết điểm thì cái nào tù mù hơn. Tỉ lệ các em vất vả lo rút và nộp hs là cao hay thấp trong cả triệu thí sinh, tỉ lệ các trường bị tập trung đông thí sinh là bao nhiêu trong cả trăm trường đh c đ trén cả nước. Số em trượt oan năm nay so với các năm trước là nhiều hơn hay ít hơn. Chuyện được phép căn me điểm chuẩn để chạy bằng được vào trường nào tốt nhất có thể là xấu hay tốt cho thí sinh. Đồng ý là nguyện vọng là quan trọng nhưng khả năng không đủ thì vào được đại học k như nguyện vọng là tốt hay trượt là tốt, mà trượt thì khi k đủ điểm là quyền của thí sinh rồi. Một bộ phận vất vả kêu ca lên rồi đua nhau lên án mà chưa có một thống kê phân tích khoa học xem v đề là gì. Chán đám đông quá
Đám đông thì anh biết rồi, 96% là ngu dốt và a dua.