Em nghe nói mấy kiến trúc sư Tây thì thường lấy giá khoảng 10% giá trị công trình. Nhật thì nghe nói rất mắc, đôi khi thiết kế nội thất 1 cái nhà, bác có thể mất 1/2 giá trị nội thất cho thiết kế phí... nội thất của cái nhà đó. Còn Sing thì linh động hơn, từ 5-10% (có lẽ Sing cũng Á Đông và cũng biết tình củm, quan hệ)
Còn kiến trúc sư Việt nam thì sao: 2-3%???
Nhiều khi thiết kế phí thấp quá thì làm sao đảm bảo 1 cái nhà có thể nghiên cứu sâu , hay chủ nhà có xu hướng cắt giảm càng nhiều càng tốt vì ngân sách có hạn " ui trời, cái nhà 1 tỷ, đi chụp hình về "phăng" cũng ra, cần éo gì kiếm chác sư cho nó tốn tiền, làm cái nhà xong tui cũng hiểu biết cỡ kiếm chác sư luôn đấy chứ", hay kiếm ông thầu nào bao giá thi công và thiết kế luôn!!!
Chưa kể một số anh chị Kiến vì cơm áo gạo tiền nên phá giá và tất nhiên chất lượng cũng chụp giựt hay thậm chí nhiều sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng nhảy ra làm ăn, thiết kế (trong đó có em ngày xưa - thậm chí bạn em học năm 4 Đại học mà lúc đó được giao cải tạo Uỷ ban nhân dân Thành phố- kiến trúc sư Việt nam tài thế đó)
Có lẽ do không ở đâu nhà phố "tube house" nhiều như ở Việt nam nên hiện tại người người đều có thể thiết kế, nhà nhà có thể làm thiết kế ... nhưng thực sự những ngôi nhà độc đáo và đẹp không nhiều.
Nhiều chủ nhà bên Sing họ xem 1 ngôi nhà như cách thể hiện đẳng cấp của họ, nên khi mời kiếm chác sư thiết kế họ muốn có 1 tách phẩm nghệ thuật không đụng hàng (ví như bác nhờ người ta vẽ cho bác 1 bức tranh mà người vẽ copy chỗ này, dán vô chỗ kia, ... tổng thể là 1 đống tả pín lù, chịu nổi không). Thậm chí có khách hàng công ty em đang làm, họ xem con chó như là 1 thành viên và khi thiết kế phải thoã mãn cho con chó mà em thấy sao chó sướng thế, hay có chủ nhà thích và chỉ thích dòng xe Lambogini nên khi thiết kế ngôi nhà làm sao phải gắn kết với dòng xe mà chủ nhà thích từ hình khối màu sắc ... Em học các bác OS táo bón tí, ngồi bi bô tí nữa đá phăng trúng đầu chết