Vợ ông Sếp trạm KSGT Suối Tre (Dầu Giây) là người láng giềng trước đây của em. Vì là vợ của sếp nên có tài xế riêng. Hỏng hiểu do sếp lo kiếm tiền quá hay sao mà cuối cùng vợ sếp theo thằng tài xế. Thằng tài xế sau khi hốt được mớ bạc rồi cũng xù vợ sếp luôn.
bác có làm không qua em trả bác 6T theo như bác nêu,tầm đó bác nghĩ nhìu hả. giúp việc nhà em 3T mà bao ăn bao ở rùi bác ah.aaw nói:Nếu chỉ thuê làm tài xế mà nhà không KD vận tải hay phải chạy xe liên tục thì 4-6 T là đắt vì có phải lúc nào cũng chạy xe đâu, cần kết hợp như bảo vệ , giữ trẻ , làm vườn, bán hàng thì vừa ...
sếp xái ngoài đường hết sạch rồi về nhà còn đâu mà xài, nên vợ sếp mượn tài xế xài đởphucminh nói:Vợ ông Sếp trạm KSGT Suối Tre (Dầu Giây) là người láng giềng trước đây của em. Vì là vợ của sếp nên có tài xế riêng. Hỏng hiểu do sếp lo kiếm tiền quá hay sao mà cuối cùng vợ sếp theo thằng tài xế. Thằng tài xế sau khi hốt được mớ bạc rồi cũng xù vợ sếp luôn.
phucminh nói:Vợ ông Sếp trạm KSGT Suối Tre (Dầu Giây) là người láng giềng trước đây của em. Vì là vợ của sếp nên có tài xế riêng. Hỏng hiểu do sếp lo kiếm tiền quá hay sao mà cuối cùng vợ sếp theo thằng tài xế. Thằng tài xế sau khi hốt được mớ bạc rồi cũng xù vợ sếp luôn.
Bánh Ngọt Đức Phát cũng thế bác ạ ....bị vố đó đau quá suýt nữa quyên sinh luôn..
Trai_Lang_Thang nói:Khi nào sở hữu Mer S, A8 thì hãy thuê tài, mới có Carens thì từ từ, mà lúc có Mer S/A8 rồi thì chả cần hỏi cũng thuê được.
Em thì có ý nghĩ ngược lại.
Xe xịn phải tự cầm lái nó mới hưởng thụ hết cái sướng của người có nhiều xiền. Một bác tài chạy maybach cà rỡn: số mình đúng là ngồi không cũng hưởng. Đang nhiên có thằng cấp cho cái maybach hơn chục tỷ chạy chơi.
Lại cũng nghe nói, có loại xe gì làm theo đặt hàng, khởi động bằng vân tay của tài xế. Trước khi nhập về, phải cho tài xế qua hãng huấn luyện 3 tháng và lấy dấu vân tay.
Bà m ịa, hôm nào chủ nhân lỡ có thái độ không đúng, tài xế lại báo xin nghỉ việc.