Vừa lấy bằng xong, còn "hứng" còn đà nên các bác phải tìm cách cầm vô lăng tiếp tục, thường xuyên, chứ ngưng một thời gian rồi mới cầm vô lăng thì chẳng khác nào bắt đầu lại.
Chưa có xe, cứ chạy xe máy ra khu vực sân Thống Nhất (khu vực cho thuê xe tự lái theo giờ), gửi xe máy, xong chọn chiếc ô tô nào bác muốn, có chủ xe, lên ngồi chạy lòng vòng tính giờ trả tiền, có gì bác chủ xe chỉ dạy thêm. Kẹt thời gian thì cứ sau giờ làm việc hoặc thứ 7, CN. Luyện cách này chừng vài lần các tuyến đường trong nội thành là tự tin ngay.
Sau đó, là thuê luôn xe, tự lái....quan trọng là trải nghiệm, vì vậy số giờ cầm vô lăng càng nhiều thì càng tốt...ngay từ đầu cần phải tập thói quen những hành vi lái xe an toàn...và đừng quên "nhâm nhi" lại những điều cơ bản nhất của luật GTĐB, các loại biển báo..v.v.
Tại nạn thường do tính chủ quan của con người, thậm chí phần lớn là từ các bác tài lúc nào cũng vỗ ngực luôn cho mình là những lái xe giỏi mà xem thường những nguyên tắc sơ đẳng nhất, như biết cầm lái nhưng vẫn cứ rượu bia, dùng điện thoại di động, đùa giỡn khi đang cầm lái, luôn có máu ăn thua với các tài xế khác, v.v.
Chưa có xe, cứ chạy xe máy ra khu vực sân Thống Nhất (khu vực cho thuê xe tự lái theo giờ), gửi xe máy, xong chọn chiếc ô tô nào bác muốn, có chủ xe, lên ngồi chạy lòng vòng tính giờ trả tiền, có gì bác chủ xe chỉ dạy thêm. Kẹt thời gian thì cứ sau giờ làm việc hoặc thứ 7, CN. Luyện cách này chừng vài lần các tuyến đường trong nội thành là tự tin ngay.
Sau đó, là thuê luôn xe, tự lái....quan trọng là trải nghiệm, vì vậy số giờ cầm vô lăng càng nhiều thì càng tốt...ngay từ đầu cần phải tập thói quen những hành vi lái xe an toàn...và đừng quên "nhâm nhi" lại những điều cơ bản nhất của luật GTĐB, các loại biển báo..v.v.
Tại nạn thường do tính chủ quan của con người, thậm chí phần lớn là từ các bác tài lúc nào cũng vỗ ngực luôn cho mình là những lái xe giỏi mà xem thường những nguyên tắc sơ đẳng nhất, như biết cầm lái nhưng vẫn cứ rượu bia, dùng điện thoại di động, đùa giỡn khi đang cầm lái, luôn có máu ăn thua với các tài xế khác, v.v.
bác aH0Ha nói chuẩn quá, giai đoạn đầu sau khi mới có bằng cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định bác có là ng lái xe sau này hay ko, em có ông anh cột chèo lấy bằng xong, mới ôm chiếc Inn mượn của bạn lần đầu, chạy lớ quớ làm sao vừa ra đầu ngỏ quẹt đuôi xe máy rớt cản trước, kể từ đó về sau ổng quíu quá ko bao giờ dám ôm vô lăng nữa, cái bằng lấy xong bây giờ để đó nhìn chơi cho vui vậy thôi. Bác nào không thể dẹp bỏ đc tâm lý nhát xe, cứ thấy 2b cắt đầu là sợ dậm thắng dúi dụi hoặc chết máy, ko nghĩ mình điều khiển, kiểm soát cái hộp mà cứ nghĩ cái hộp nó bao bọc lấy mình là không thể cầm lái đc và rất nguy hiểm. Hồi trc e mới lấy bằng buổi chiều xong là ra ng kim lấy Inn đạp 1 lèo ra Bình thuận trong đêm luôn, mặc dù trc đó e chưa bao giờ đụng tới cái vô lăng cả, và cho đến ngày sát hạch thì cũng run như mới ngồi vô xe lần đầu vậy, nói chung trường chỉ giúp e có đc cái bằng, ngoài ra ko có gì khác nữa cả, khoảng thời gian sau đó là thầy của e chính là e chứ ko ai khác.
Số em 091 x 17y3yx ( x=8, y = 2)
Bác cho số kiểu này khó đọc quá ... bác viết theo kiểu 091 tám 17 tám 3 2 tám thì dễ đọc hơn.
Focus: t2 - t6: 800k. 7, cn: 900k@Tuithichxehoi: bác cho e xin giá Inn và Focus vào ib đc ko ạ, thank bác
Inn: ngày thường đi về trong ngày 700k. Cuối tuần: 800k ( Xe In AT hay hết, số sàn có nhiều xe)
Còn em Land Rover Evoque nữa...nhưng chiếc này cho thuê kèm tài ...hí hílão V dạo này ăn làm ra quá ta![]()
E mới thuê con Focus của bác @Tuithichxehoi đi 2 ngày. Xe chạy ngon, đi đủ tải mà chỉ gần 9l/100km. Nội thất thì êm ái, mát mẻ, thoải mái, ngoại thất thì sport, nhìn qua là ưng liền. Bác chủ xe thì vui vẻ, nhiệt tình, sẵn sàng chỉ dẫn ae nào mới lấy bằng chạy như thế nào cho đỡ hao xăng nhất. Bảo đảm mướn chỗ Bác ấy rồi không muốn mướn chỗ khác nữa 