potay rồi, mà bên bác cho thuê xe tự lái ah bác. bác ở đâu gần bình thạnh k.fly_us nói:cú này thì khó đỡ rồiVUKATA nói:Trước bên em cũng có 1 ông khách như bác chủ, cọc chiếc vios xong đến ngày xe không về kịp, đổi qua chiếc In cho ổng đi (lấy = giá vios luôn) mà cũng không chịu. em liên hệ chổ khác lấy chiếc Vios luôn cũng nhất quyết không chịu.... phải nhất quyết đúng chiếc đã đặt cọc. Sau này vô tình gặp trên facebook mới biết ổng lỡ nổ với bà con dưới quê mới mua xe, hôm qua cọc xe còn chụp hình xe của em đăng lên facebook ! đúng hài luôn ....
Còn thuê 1 ngày thì xe gì em cũng lấy, kệ.
miwon92 nói:Lúc đó em cũng nghĩ vậy nên lấy zace đi luôn với lại lần đầu ôm xe muốn mọi chuyện tốt đẹp nên cũng không làm khó dễ với chủ xe (mình mà làm khó khi trả xe người ta làm khó lại mình chỉ có thiệt thôi),chỉ bức xúc chút xíu thôi.teana nói:lúc này bí quá rồi phải lấy thôi bác ơi,lấy zace chứ ỉn só tự động bác tài mới chạy chắc ko quen
Kết quả sau chuyến đi êm đẹp, giờ ngồi nghỉ lại còn run , lần đầu tiên chạy mà không bị xxx hỏi thăm (em đi QL 20 đến km 125).Chủ xe ai cũng như bác thì quá tốt rồi, bác ở đâu vậy ? Khi nào cần em sẽ alo bác.VUKATA nói:Trước bên em cũng có 1 ông khách như bác chủ, cọc chiếc vios xong đến ngày xe không về kịp, đổi qua chiếc In cho ổng đi (lấy = giá vios luôn) mà cũng không chịu. em liên hệ chổ khác lấy chiếc Vios luôn cũng nhất quyết không chịu.... phải nhất quyết đúng chiếc đã đặt cọc. Sau này vô tình gặp trên facebook mới biết ổng lỡ nổ với bà con dưới quê mới mua xe, hôm qua cọc xe còn chụp hình xe của em đăng lên facebook ! đúng hài luôn ...
Ủa bác chủ dân 125 à, tên gì nhỉ, mai mốt có thuê xe qua em đưa cho đi.. Duy Ái đây0933814434
Đúng rồi! Km 125 Huyện Tân Phú , Tỉnh Đồng Naingoc_fanclub nói:km 125 hả bác
Mình thì ở TP.HCM , gia đình nhà vợ ở 125 , mà bãi xe bác ở đâu khi nào cần mình sẽ aloduyai0904 nói:Ủa bác chủ dân 125 à, tên gì nhỉ, mai mốt có thuê xe qua em đưa cho đi.. Duy Ái đây0933814434
Mấy bác cho thuê xe cũng nên hiểu cho tâm lý của người thuê xe, làm ăn, về thăm họ hàng, cần có chút bộ mặt nên 90% người thuê xe tự lái đều nói xe thuê là xe của mình để phục vụ công việc.
Mấy năm trước, em có dịp phải đón đối tác từ Hà Nội, thuê 1 chiếc Civic đón khách ở sân bay xong về khách sạn, nghĩ là chỉ đi trong buổi chiều nên em lấy từ 1h chiều, hẹn 7h tối trả, nhưng máy bay đối tác xuống trễ giờ, về đến nơi là 5h chiều, cất đồ ở khách sạn xong đối tác mời cơm, thế là em gọi lại trung tâm cho thuê xe xin khất thời gian đến 9h tối, em đồng ý trả thêm 1h là 100k đúng như quy định nhà xe, vậy mà trong lúc ăn cơm, nhà xe gọi em nói liên tục, vừa nói vừa quát vì cũng lỡ hứa cho khách khác thuê.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan cho cả hai bên.
Mấy năm trước, em có dịp phải đón đối tác từ Hà Nội, thuê 1 chiếc Civic đón khách ở sân bay xong về khách sạn, nghĩ là chỉ đi trong buổi chiều nên em lấy từ 1h chiều, hẹn 7h tối trả, nhưng máy bay đối tác xuống trễ giờ, về đến nơi là 5h chiều, cất đồ ở khách sạn xong đối tác mời cơm, thế là em gọi lại trung tâm cho thuê xe xin khất thời gian đến 9h tối, em đồng ý trả thêm 1h là 100k đúng như quy định nhà xe, vậy mà trong lúc ăn cơm, nhà xe gọi em nói liên tục, vừa nói vừa quát vì cũng lỡ hứa cho khách khác thuê.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan cho cả hai bên.