Hạng B2
29/6/11
370
265
63
42
Tình hình là em sắp đi Malay 4 ngày 3 members . Tính thuê 1 con xe tự lái từ sân bay zo KL ở tầm 1 ngày rồi qua state khác sau đó đi Genting. rồi lang thang đâu đó...
Các bác cho e hỏi bằng lái của mình qua đó cần làm gì nữa ko hay cứ thuê xe rồi chạy thôi? Theo e thấy thì nó chấp nhận bằng của VN có tiếng Anh (thẻ Pet mới).
Bên đó chạy tay lái nghịch có khó khăn lớn lắm không ợ? Police bên nó thì ko thấy rình rập như xxx thần thánh nhà mình rồi.
Bác nào đi Genting rồi thấy nó có ớn tóc gáy ko ah. Em thấy nó vòng vòng nhìn cũng hơi choáng. Và nên thuê loại xe nào đi leo cho khỏi đuối (E chỉ chạy số Auto thôi).
Chốt phát cuối là thuê xe tự lái hay thuê luôn tài@ Em check ở RentACars thấy giá chấp nhận được Chi Phí Thuê Xe ₫4661494.
Cám ơn các bác!
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Nên thuê cả tài vì đường bên phải ta dễ nhầm lắm. Trong khi đường toàn tốc độ cao lừng khừng dễ va chạm. Hơn nữa k quen đường khó đi vì hay có cầu vượt, sai 1 li đi chục km đấy.
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
E để đâu mất số mấy tay taxi quen nhưng cthe hỏi lấy lại được nếu cần. Chạy đàng hoàng, khoán trọn ngày cũng ok. Trước có ngày sáng xp từ KL đi Johor, chiều ngược luôn, ngày đi khoảng 1k km bằng ô tô.
 
Em đảm bảo là bên Malai sẽ không bao giờ chấp nhận cái bằng lái VN đâu. Bởi vì đặc thù tiêu chuẩn của từng quốc gia, và với VN là tay lái bên trái, còn bên kia hoặc Nhật đều ngược lại. Vì thế, chắc chắn khg đứa nào dám giao xe cho Bác đâu...hehehe... Ngoại trừ bác đã có bằng lái tiêu chuẩn Quốc tế.

Bằng lái tiêu chuẩn Quốc tế khác với Bằng lái của NN về VN hoặc sang nước khác co hỗ trợ Dịch thuật nhé (đổi bằng lái theo tiêu chuẩn sở tại). Các Bác lưu ý vấn đề này để chuyến đi luôn trọn vẹn và an toàn.
 
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
Em đã đi (xe của người nhà) và có vài ý tham khảo với bác :
- Điều tốt nhất là bác thuê xe có tài để đi cho khỏe.
- Lý do không nên tự lái :
+ Bác phải kiếm được chỗ cho thuê xe thỏa điều kiện của 2 bên.
+ Hệ thống đường GT ở M khác VN : đường rất tốt nhưng rất ít giao lộ để quay xe khi lỡ vượt quá đường mình cần đi --> như bác Dawm nêu.
+ Quy định tốc độ, chuyển làn, chuyển hướng, biển báo, ... cũng khác với VN --> bác chạy nhanh quá hoặc chậm quá, ... cũng có khả năng xảy ra tai nạn.
+ Quy tắc điều khiển xe, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu lắp đặt, ... cũng khác VN --> bác không quen lái, nhìn sẽ khó nhận biết kịp vì tốc độ lưu thông không như VN.
+ Đường lên xuống Genting không gắt, khó như đèo Hải vân nhưng nguy hiểm hơn đối với người mới lái lần đầu : đường rộng nhiều làn đường và đường lên xuống khác nhau nhưng tốc độ lưu thông rất cao, độ dốc đường cũng khá lớn, ... --> đòi hỏi phải có kỹ thuật lái, xe phải đủ công suất (tốt nhất là trên 2.0, xe số AT thì 3.0 trở lên) , ... và nhất là cách lái xe theo hướng ngược lại thói quen của người VN thì càng khó hơn --> khi em đi thì thấy các xe bên họ toàn đi tốc độ 60-70km/h và cũng có nhiều xe bị bốc khói giữa đường.
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.669
113
Em từng lái ở Thái nên cũng có lời...can:
Tay lái nghịch lái rất chóng mặt do thói quen của mình, rất khó sửa và quen trong thời gian ngắn. Em lái mà cứ lao vào con lươn hoài, cũng tởn. Cũng bị Police tóm, nhưng may là có bạn em ngồi cùng hỗ trợ và chi có 100 bath để được CS..dẫn đường cho đúng. hí hí hí
 
Hạng B1
29/9/14
89
32
18
44
Em khuyên bác nên thuê có tài cho khỏe hoặc sử dụng phương tiện công cộng bên đó, vì hệ thống xe điện của họ cũng rất hiện đại. Đi Genting bác đi bằng xe buýt của họ cho nhàn, đường rộng và đẹp, ngồi trên xe ngắm cảnh cho sướng việc gì phải chăm chăm vào lái xe, nhìn đường...
 
Hạng C
2/5/13
641
440
63
Chỉ có đi Caravan theo đoàn may ra, họ sẽ không cho thuê, em nghĩ thế :)