Thôi chú đừng có lươn lẹo, trả lời còm của người ta đi kìa, chú là giới tính gì thế?Trên cnl thì ai cũng chửi hết anh à
Mới lập nick không biết à
Nên đọc báo xem họ đang dọn cho sv những gìCó mấy thằng chỉ biết cào bàn phím, mẹ sinh viên tỉnh nó nghỉ nó về quê từ trước Tết đến giờ có đi học lại đâu mà kêu đi dọn. Và tài sản có giá trị cũng phải đem đi vì chẳng ktx nào chịu trách nhiệm cho việc mất tài sản cả.
Và bây giờ là vấn đề quốc gia, nếu có những mất mác thất lạc thì cũng phải chấp nhận, nếu không thì tự lên dọn.
Mình chắc thẳng chứ éo cong như anh.Thôi chú đừng có lươn lẹo, trả lời còm của người ta đi kìa, chú là giới tính gì thế?
Chút thông tin để các bạn có cơ sở về việc này:
Báo cáo hếchhhh ạ!
- KTX ĐHQG không chỉ dành cho sinh viên thuộc 7 trường ĐHQG mà còn cho các trường thuộc TpHCM + Bình Dương + Đồng Nai + ... mây mây --> có 65.000 vị trí, hiện đang ở > 40.000 em (số các em của Nông Lâm, SPKT cũng khá là nhiều - vài ngàn!).
- Số sinh viên còn ở lại sau Tết Nguyên ...mấy Tháng (chứ không phải Tết Nguyên Đán) là > 4.000.
- Các trường chuyển một số thùng thiếc đựng bài thi PTTH để tiện niêm phong cho các em ở quê chưa lên nhưng như muối bỏ biển. Coop có ủng hộ một số thùng giấy nhưng cũng chưa đủ được.
- Các trường hùn tiền mua phần lớn thùng giấy để giúp các em.
- Hiện công tác thống kê, niêm phong, di chuyển vào vị trí bảo quản, thông tin cho các em ở quê đã đi vào guồng, đoàn thanh niên các trường tung lực lượng tình nguyện giúp các em và tình hình tạm ổn. Cần lưu ý là mọi việc phải hoàn tất trong vòng thời gian rất ngắn, chỉ một vài ngày!
- Cái cần nhất bây giờ là sự đồng cảm, đồng hành của các sinh viên KTX còn ở quê. Chuện trên KTX hiện nay đã được các trường chung tay lo cho các em tạm ổn.
Còm này chú tính trốn đến bao giờ mà chưa trả lời hả @kebuomhoa?
Bỏ qua đi anh. Dây dưa với những người như vậy thì được gì.Thôi chú đừng có lươn lẹo, trả lời còm của người ta đi kìa, chú là giới tính gì thế?
Đành rằng việc gì cũng phải có nhiều chiều nhìn nhận để tăng tính khách quan. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, nên bỏ qua tiểu tiết nhỏ mọn để làm chuyện lớn hơn thì không nghĩ tới. Những loại người như vậy thì khó sống, khó làm việc lắm anh ơi.
À anh có vấn đề đọc hiểu thì mình không nói.
Nếu đã biết thông tin trước thì có thể chủ động lên dọn. Và có rất nhiều đồ cá nhân có giá trị. Bản thân anh có chắc sau này không có vụ việc sinh viên báo mất đồ không?
Thường khi SV về quê thì không ai để đồ có giá trị lại KTX đâu anh . Mà anh có biết phòng KTX là nó như nào ko đã.
p/s : một SV chưa từng ở KTX cho biết
Mình có lỗi gì với anh không mà cay vậyCòm này chú tính trốn đến bao giờ mà chưa trả lời hả @kebuomhoa?
Chịch vợ anh à
Cho mình xin lỗi nhé
Đọc báo để biết thêm chi tiếtThường khi SV về quê thì không ai để đồ có giá trị lại KTX đâu anh . Mà anh có biết phòng KTX là nó như nào ko đã.
p/s : một SV chưa từng ở KTX cho biết![]()

Đọc báo để biết thêm chi tiết
Vậy anh tính Phương án nào tốt hơn :
1. : Tìm 300 tình nguyện viên dọn + chịu mất mát hư hỏng 1 số ít vật dụng (SV ở KTX thì chắc ko nhiều đồ có giá trị, nhất là SV đã về quê ăn tết).
2.. Cho hơn 40.000 Sv ùn ùn từ quê kéo vô dọn.
Hóng anh nào tính thử bài toán kinh tế + rủi ro về dịch bệnh để so sánh.
Mình thì sẽ kết hợp 2 phương án.Vậy anh tính Phương án nào tốt hơn :
1. : Tìm 300 tình nguyện viên dọn + chịu mất mát hư hỏng 1 số ít vật dụng (SV ở KTX thì chắc ko nhiều đồ có giá trị, nhất là SV đã về quê ăn tết).
2.. Cho hơn 40.000 Sv ùn ùn từ quê kéo vô dọn.
Hóng anh nào tính thử bài toán kinh tế + rủi ro về dịch bệnh để so sánh.
Báo trước 1 tuần để sv nào cần thì lên dọn. Thực tế đã có thông tin trước 1 tuần. Mà sv không lên thì mình nói là thụ động.
Còn ai không lên thì liên lạc có xác nhận từ ktx để dọn dùm.
Chứ như phương án 1 hay 2 của anh là ép sv vào thế bí.