Chả nước nào như nước mình, mỗi CS đều được giao chỉ tiêu, thì hỏi sao ko ăn bẩn. Vì tháng đó lở tha nhiều quá, ko đủ chỉ tiêu dẫn đến mất chốt, vợ ăn cám con vô học. Vì thế xx mới ra ngoài ăn bẩn. Chứ họ cũng là con người như mình, cũng tham gia diễn đàn như mình, rồi vợ họ cũng vô post bài....
Thấy mấy anh em chửi quá cũng nhục chứ. Nhưng cuộc sống mà, vì vợ vì con phải cắn răng thôi. Riết thành quen. Có một số xxxx có lòng tự trọng, bỏ nghề xxx đi làm nghề khác. Nhưng còn lại một số xxx quá tuổi đâu còn cơ hội, làm nơi khác. Nên bám trụ. Họ cũng khổ như ai đó thôi, có đôi khi tiền thuốc men cho con cũng ko có. Chắc các bác đâu biết nhỉ.
Có máy ae xxx chống đua xe. Bị tai nạn, tiền thuốc men ko có, vợ phải đi vay mượn đó. Hôm nào em làm bài viết về nổi lòng xxx cho các bác nghe.
Vì thế! Nếu xxx ko bị giao chỉ tiêu của cấp trên thì giao thông ko tồi tệ như vậy đâu. Khóc cho một cái XH...
Thấy mấy anh em chửi quá cũng nhục chứ. Nhưng cuộc sống mà, vì vợ vì con phải cắn răng thôi. Riết thành quen. Có một số xxxx có lòng tự trọng, bỏ nghề xxx đi làm nghề khác. Nhưng còn lại một số xxx quá tuổi đâu còn cơ hội, làm nơi khác. Nên bám trụ. Họ cũng khổ như ai đó thôi, có đôi khi tiền thuốc men cho con cũng ko có. Chắc các bác đâu biết nhỉ.
Có máy ae xxx chống đua xe. Bị tai nạn, tiền thuốc men ko có, vợ phải đi vay mượn đó. Hôm nào em làm bài viết về nổi lòng xxx cho các bác nghe.
Vì thế! Nếu xxx ko bị giao chỉ tiêu của cấp trên thì giao thông ko tồi tệ như vậy đâu. Khóc cho một cái XH...