Rất hiểu cảm giác của bác. Tối mùng 5 tết vừa qua nhà em và nhà thằng bạn từ Phan Rang về qua ngã ba ông Đồn chút thì gặp bọn súc vật này, lúc đó cũng hơn 9g ( xe Yaris màu trắng Hatchback biển đồng nai ), phía trước tống trơn mà nó chạy không đến 50km/k, em nhá pha, bóp kèn, nó hạ xuống còn hơn 30km/h.Em đã gặp chim mồi rồi đích thị là nó luôn ức lắm như biết làm sao tấp vào quán làm ly cafe tốn 15k đỡ nóng vượt nó tốn mấy ổ bánh mì đau lắm
Em nói với thằng bạn qua bộ đàm : Gặp chim mồi rồi , tao vô lane trong đi đây mày sao ?
Bạn em can : bọn đồng nai sai nó cũng cho biên bản luôn, kệ mẹ nó đi, chịu khó chút nữa là đến cao tốc rồi, cùng lắm chậm 20 - 30 phút, mày xuống cãi lộn với chúng nó cũng mất thời gian vậy mà vẫn ăn biên bản, trễ rồi mà trên xe còn phụ nữa và con nít nữa.
Em nghe bạn em. Vậy là hai thằng nhẫn nhục đi phía sau, lát sau có chiếc 50 chỗ chất lượng cao đèn còi ầm ĩ, hai thằng em nhường cho bám đít chim mồi, cũng nghe thấy còi, đèn loạn xạ, tốc độ vẫn vậy, thế là hai thằng tấp lề đi đái, hút thuốc cho đỡ run vì .....tức.