Thảo Luận Chung Thương các chú công an

Hạng D
7/3/07
2.239
68.865
113
Phát ngôn ngây thơ cụ kiểu của thứ trưởng Tiệm ngày xưa: Không biết CSGT có gì hay mà các em các cháu đều xin ra đứng ngoài đường nắng gió cực khổ. Lãnh đạo bộ mà còn phát biểu kiểu đó thì hỏi sao ngành không thối nát.
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Vậy là biết rùi, bây giờ ra đường em cứ thủ sẵn cái bịch, bên trong để 1 cái bánh mì và 1 chai nước, các chú gọi xuống là em ủng hộ ngay mỗi chú 1 bịch.
 
Hạng C
19/6/07
924
282
63
HCM
Em sẽ mua vài chục ổ bánh mì để sẵn trên xe, lâu lâu bị thổi vào thì lấy mời các anh ấy ăn cho ấm lòng. Bánh mì chắc để được vài năm các bác ha.
 
Hạng C
1/12/12
538
41
28
49
Mai mốt gặp CSGT e kêu bằng " ổ bánh mỳ vàng " cho thông cảm tí.
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
Vẫn thích vào xem các bác còm men như xem tiểu phẩm bi hài. Shit, sao năm nay ngành giao thông vạ miệng nhìu thế! Hy vọng 2014 tốt đẹp hơn.
 
Hạng B2
26/9/13
319
36
28
Theo bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát rất căng thẳng, bình quân mỗi chiến sĩ phụ trách 70 km quốc lộ, nhưng việc bồi dưỡng ca trực chỉ đủ "mua thêm cái bánh mỳ".</h2>
Có lẽ trong ngành CA chỉ có bác bộ trưởng này là liêm chính. Tuy nhiên do bác ngồi phòng lạnh nhiều quá nên không thể nào hiểu rõ xxx còn cực hơn gấp trăm ngàn lần bác ấy tưởng. Mong là bác ấy cầm cái cờ mờ rờ theo xxx 1 lần xem ăn bánh mì thế nào
 
Hạng B2
31/7/12
433
252
63
Mỗi lần đi Phương trang từ miền tây lên Sài gòn, qua Tiền giang là đều bị các xxx ngoắc vào. Lơ xe cầm 2 block nước suối ướp lạnh đưa cho các chú xxx.

Giờ e đã hiểu: ăn bánh mì nhiều quá khát nước!
Tội nghiệp gúm, chắc khóc 1 tuần mất!
 
Hạng B2
17/12/08
171
61
28
16
Xin lỗi E muốn chỉ là thằng bán bánh mỳ (cho các anh CSGT). Đọc xong tin này của đồng chí Cục trưởng mình khóc ngay tại chỗ. F***k tụi nó!!!!