Chủ đề tương tự
Em làm ở cảng Cát Lái. Thông báo tình hình chung để các bác nắm nhé. Hiện giờ đúng là hàng nhập về khá nhiều. Hàng xuất cũng nhiều không kém. Điển hình tháng trước là xuất siêu. Đó là tình hình ở CL.
Tình hình chung ở các cảng còn lại cũng vậy. Cộng thêm với cầu Phú Mỹ đang chuẩn bị hợp long làm tàu ko vào các cảng trong thành phố được phải vào cảng CL. Do đó tình hình kẹt xe thêm trầm trọng.
Các cảng trong thành phố đang kiện chính phủ việc làm cầu Phú Mỹ độ thông thuyền quá thấp. Việc hợp long cầu cũng ko thông báo làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các cảng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.
Đường tỉnh lộ song song với Nguyễn Thị Định chuẩn bị mở rộng trong tháng 05 sẽ làm tình hình kẹt xe thêm trầm trọng.
Tình hình chung ở các cảng còn lại cũng vậy. Cộng thêm với cầu Phú Mỹ đang chuẩn bị hợp long làm tàu ko vào các cảng trong thành phố được phải vào cảng CL. Do đó tình hình kẹt xe thêm trầm trọng.
Các cảng trong thành phố đang kiện chính phủ việc làm cầu Phú Mỹ độ thông thuyền quá thấp. Việc hợp long cầu cũng ko thông báo làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các cảng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.
Đường tỉnh lộ song song với Nguyễn Thị Định chuẩn bị mở rộng trong tháng 05 sẽ làm tình hình kẹt xe thêm trầm trọng.
Đúng đấy !! dạo này ng` ta qua lại phà đông như kiến
Nhất là ngày thứ 7, chủ nhật
Chắc là bác thường xuyên qua lại phà này nhỉ ?
Nhất là ngày thứ 7, chủ nhật
Chắc là bác thường xuyên qua lại phà này nhỉ ?
Các bác chờ khi nào cầu vượt xong thì mới hết kẹt đoạn này. Còn đoạn Tân vạn thì chờ tới cuối 2010, đầu 2011 có cầu Đồng Nai mới và cầu vượt qua ngã ba Tân vạn(nhớ sẽ bị thu phí). Còn đoạn Suối tiên thì e kg biết khi nào "họ"mới có biện pháp khả thi cho hết kẹt (cầu vượt hay gì gì đó - còn chờ các bác nhà ta nghĩ cách
)
Hôm vừa rồi ở Vũng tàu về, e quyết định đi đường Cát lái 1 phát. Từ QL 51 vào tới phà rất ngon, tới nơi thấy xe xếp hàng đông quá(giật mình), móc bóp lấy cái thẻ định bụng được ưu tiên cho lên trước, ai dè.. mấy bác bảo vệ cho xe e xuống luôn(kg mất vé - tiện 1 cái được 2 cái lợi) hehe.. xuống phà bị kẹt tại đường từ cảng về đường Nguyễn Thị Định mất 20 phút, vãi tè
. Lần sau chẳng biết có dám đi nữa kg!?


Hôm vừa rồi ở Vũng tàu về, e quyết định đi đường Cát lái 1 phát. Từ QL 51 vào tới phà rất ngon, tới nơi thấy xe xếp hàng đông quá(giật mình), móc bóp lấy cái thẻ định bụng được ưu tiên cho lên trước, ai dè.. mấy bác bảo vệ cho xe e xuống luôn(kg mất vé - tiện 1 cái được 2 cái lợi) hehe.. xuống phà bị kẹt tại đường từ cảng về đường Nguyễn Thị Định mất 20 phút, vãi tè

Last edited by a moderator: