hồi 2001 em có đi trên tàu dv sao mai 01 của vietsov rồi sóng đánh tung mâm cơm luôn , giờ nhìn mấy tấm bác chụp nhớ cảm giác đó quá
Lương của các bác ấy toàn vài chục chai/tháng còn lậu thì vô chừng, không bít được nên các bác ấy yêu nghề cũng phải thôi ạh hehe.Giaochi nói:Đẹp lắm bác ạ. Những tấm của bác post khi trước về biển, tàu và dàn khoan cũng rất đẹp. Chắc bác yêu biển và nghề của mình lắm...![]()
Em dzọt, đừng ném đá em tội nghiệp, nghề này chịu sóng chịu gió, xa nhà, xa vợ con GĐ khổ lắm ạ.
Ảnh các bác chụp đẹp quá
Last edited by a moderator: