Giờ em vẫn còn run mấy thím ơi, nay đi ăn sinh nhật đậu xe, giữ xe nói em leo lên lề 1 nửa, 1 nửa ở lề đường, lúc đỗ không sao, lúc ăn xong lấy xe về xuống bị dính mấy cái kiểu như bê tông nhô lên, rất khó lùi và tiến, e nhấn ga nhẹ không hiểu sao xe nó vụt lên đằng trước, may mà em có bẻ vô lăng xéo, xe tự động đâm xéo ra đường, gần chạm tới giải phân cách e nhanh tay bé qua phải. Số em may lúc đó không có xe qua lại trên đường, mặc dù đằng sau cũng khá nhiều xe đang đi lên, cũng may xe mới mua không bị đâm vào giải phân cách, đâm cú đó cũng tan nát, lúc đó xe em mà cái vô lăng để chế độ Normal là không kiểm soát được rồi, xe em để chộ độ Comfort nên đánh lái dễ, ôi K3, thích thì thích nhưng sao mà lái xe hơi nguy hiểm quá. Ai có kinh nghiệm mấy vụ đỗ xe chia sẻ cùng em với

((( giờ vẫn còn run nên lời văn hơi lủng củng.