Nếu là Đám Ma, nghĩa tử nghĩa tận, vạn bất đắc dĩ ....thì còn thông cảm! Nhiều chổ đầy tháng, thôi nôi, giỏ quải, tất niên ....cũng chắn đường mà ....ngồi nhậu! Ngồi ăn uống như vậy bao nhiêu con vi trùng nó bay vào mồm ...mà nhồm nhàm nhai khí thế! Riết rồi xã hội này chẳng biết sỉ diện là gì!
Thấy chướng mắt nhưng cũng đành nhắm lại cho qua chứ biết sao giờ? Mọi nơi, mọi lúc, mọi thể loại, túm lại là mọi nên thế.
Em có đợt đi từ Phú Mỹ - Tóc Tiên ra hướng nhà thờ Thanh Phong để ra QL51, đi đường nhánh 1--> tiệc né ra, chạy ra nhánh 2 --> tiệc tiếp né tiếp, chạy ra nhánh 3 --> chuẩn bị tiệc tiếp --> em phang luôn, nửa xe trên lề, nửa xe dưới đường mà qua (lề đang nấu nướng nữa chứ), đường công cộng mà em bị nhòm như là tội đồ...Hồi xưa rất hiếm thấy, giờ thành phong trào mất rồi. Đủ các loại đám (cưới xin, ma chay, sinh nhật, thôi nôi, ...) đều mang ra ngoài đường. Thật là mất an toàn khi đường đã hẹp còn bị chiếm dụng (có khi diễn ra cả ngày). Lý do cuối cùng : chắc chỉ vì một chữ TIỆN ?
- Tiện mình, tiện người, tiện nghi vừa đủ, ... nhưng chỉ bất tiện cho các phương tiện lưu thông thôi.
Luật thì cấm chiếm dụng đường bộ, nhưng chính quyền thì xuê xoa, cho qua vì nhiều lý do khác nhau.
Em đi đường miền tây bị hoài nhiều khi tan tiệc chụp hình cái là kẹt cả nữa cây số á. Cái này khó tránh lắm... vì ngày vui của họ nên chính quyền thông cảm.
Vd: Nhiều nhà có đám họ còn chặn cả con hẻm bắt đi đường khác kìa.
Vd: Nhiều nhà có đám họ còn chặn cả con hẻm bắt đi đường khác kìa.
Tưởng gì ? Mờ ám chăng ...!
tưởng nói về .... "tiệc"

một dạng nữa lấn chiếm lòng đường :
miền quê đường nhỏ, nền đường thì cao, từ ta luy vạt xuống cả mét dốc 45 độ
xe 2 bánh, máy cày công nông, cả xe tải của hai lúa cứ dựng, đậu ngay mép đường
ban ngày : gây kẹt đường
còn đêm mưa bị lóa đèn xe ngược chiều lại hổng có phản quang = má ơi !
Đây là một ví dụ cho trăm ngàn chuyện "ý thức và hành vi ứng xử ko theo kịp sự tiến bộ của xã hội". Nếu có hỏi mấy gia đình này thì câu trả lời là:
- Thời ông cố nội tui làm đám cưới cũng vậy ( lúc đó ở đó chỉ là ruộng)
- Thời ông nội tui cũng vậy (đường làng)
- Thời ông già tui cũng vậy (đường xi măng)
- Giờ đất nó thành đường quốc lộ thì tui cũng làm vậy. Mà có phải tụi dân tui ko đâu! Quan chức tỉnh tui tổ chức còn dữ hơn nữa kìa, toàn lấy khuôn viên cơ quan nhà nước làm tiệc. Giỏi mấy ông vô đó mà chụp hình bêu rếu!!!

- Thời ông cố nội tui làm đám cưới cũng vậy ( lúc đó ở đó chỉ là ruộng)
- Thời ông nội tui cũng vậy (đường làng)
- Thời ông già tui cũng vậy (đường xi măng)
- Giờ đất nó thành đường quốc lộ thì tui cũng làm vậy. Mà có phải tụi dân tui ko đâu! Quan chức tỉnh tui tổ chức còn dữ hơn nữa kìa, toàn lấy khuôn viên cơ quan nhà nước làm tiệc. Giỏi mấy ông vô đó mà chụp hình bêu rếu!!!

Mấy vụ này bình thường ko ai nghĩ đến nhưng khi có biến thì mới thấy mình quá liều. Bữa giờ biết bao nhiêu vụ xe ủi vào nhà dân, ủi đèn đỏ... Phải nghĩ đến sự an nguy trước mọi người ơi, tình huống này ngồi ăn giữa đường rồi, xe tải nó chạy ẩu là mệt lắm đấy, mong mọi người có ý thức tốt hơn để tránh những việc ko đáng xảy ra.