Hạng B2
8/7/16
204
141
43
36
Chào các bác, em dân mới tập lái. Hiện em đang chạy con Bim ghẻ 325iE46 của thằng bạn, cũng là con xe đầu tiên em chạy, cảm giác lái rất phê. Tuy nó cũng có vài bệnh vặt, nhưng ngồi lên lái thì phê đừng hỏi, cảm giác rất thật, đã lắm.

Nhưng... chắc em kô có duyên với BIM rồi. Số là ngay đầu tháng 7 định quất 1 em 320i đời 2015 chạy lướt 3000km của chú Khanh Khóa vàng trong box bán xe. Mình gọi điện hẹn xem xe thì chú ấy bắt mình phải đến đúng giờ, đang đi dc nửa đường thì chú ấy bảo chạy ngược sang Agribank Q6, thế lại lại phải chạy ngược lại. Đến nơi thì bắt mình chờ, gọi mãi cứ kêu đợi tí sẽ ra. Bắt đầu thấy nhục rồi, nhưng cũng ráng chờ. Gần nửa tiếng sau mới thấy người khác trong bank đi ra, chắc ông anh của chú ấy, ra chỉ con xe, thấy nó bị gãy mất gương hậu bên phải, ông đó bảo em xem xe đi, mua con này về rồi mang ra BH nó làm lại cho. Em thấy ngại ngại, đáng lẽ phải đem xe làm đẹp đẽ hết xong mới bán chứ. Kô lẽ mình mua xong còn phải đem đi BH à. Lúc đó em có hẹn thêm thằng bạn nữa đến để xem xe dùm, em chưa rành BIM lắm. Xong rồi ông đó đi vô bank, bắt em vs thằng bạn đợi cả gần tiếng nữa, gọi đt mãi cứ kêu chờ tí mà chả thấy ra. Em bực quá sang bên kia đường ngồi uống nước. Lúc muộn muộn ông đó ra thì lên xe đi luôn, kô gọi kô rằng một câu. Em thấy quê quê, chắc khinh mình kô có tiền mua xe chăng.

Lần thứ 2 thì đầu tháng 9 này em có đăng ký lái thử BIM ở EA Phú Mỹ Hưng (Performance Auto). Sáng ngày hôm sau nhận dc cuộc gọi từ bên sale (số máy bàn) có hẹn em mấy ngày nữa đi lái thử, đang nói dc nửa chừng thì tự nhiên bị ngắt. Em chờ mãi cũng kô thấy ai gọi lại, mà em gọi lại thì số bàn nội bộ nên chả biết ai vừa gọi mình, họ cứ đẩy qua hết chỗ này đến chỗ khác. Mấy hôm sau, đến ngày đi lái thử cũng chả ai gọi nhắc, đến giờ cũng chẳng ai liên lạc.

Phải công nhận là đúng như một số bác nói, EA Phú Mỹ Hưng làm ăn như hạch, có vẻ khinh khinh KH. Em đăng ký lái thử bên Mẹc thì họ đón tiếp nồng hậu, nhẹ nhàng lắm, Đến nơi mời ngồi, nước, bánh kẹo đầy đủ, ra trời nắng che dù luôn, hướng dẫn tận tình, lái thử thì chuyên nghiệp, thử hết mấy tính năng an toàn của xe. Mặc dù cảm giác lái hơi nhẹ, èo uột, thua xa con BIM ghẻ 325iE46. Em thấy mình kô có duyên với BIM rồi, cả 2 lần đều chảnh chọe, bực mình quất luôn con C200 rồi các bác ạ! ;)

Em có vài điều chia sẻ với các bác như vậy, hi vọng bên EA (Performance Auto) sẽ làm ăn, đối xử với KH tốt hơn nữa. Mai mốt có dịp sẽ quay lại với BIM. Cám ơn các bác! :D
 
Tập Lái
22/8/16
27
16
3
Chào các bác, em dân mới tập lái. Hiện em đang chạy con Bim ghẻ 325iE46 của thằng bạn, cũng là con xe đầu tiên em chạy, cảm giác lái rất phê. Tuy nó cũng có vài bệnh vặt, nhưng ngồi lên lái thì phê đừng hỏi, cảm giác rất thật, đã lắm.

Nhưng... chắc em kô có duyên với BIM rồi. Số là ngay đầu tháng 7 định quất 1 em 320i đời 2015 chạy lướt 3000km của chú Khanh Khóa vàng trong box bán xe. Mình gọi điện hẹn xem xe thì chú ấy bắt mình phải đến đúng giờ, đang đi dc nửa đường thì chú ấy bảo chạy ngược sang Agribank Q6, thế lại lại phải chạy ngược lại. Đến nơi thì bắt mình chờ, gọi mãi cứ kêu đợi tí sẽ ra. Bắt đầu thấy nhục rồi, nhưng cũng ráng chờ. Gần nửa tiếng sau mới thấy người khác trong bank đi ra, chắc ông anh của chú ấy, ra chỉ con xe, thấy nó bị gãy mất gương hậu bên phải, ông đó bảo em xem xe đi, mua con này về rồi mang ra BH nó làm lại cho. Em thấy ngại ngại, đáng lẽ phải đem xe làm đẹp đẽ hết xong mới bán chứ. Kô lẽ mình mua xong còn phải đem đi BH à. Lúc đó em có hẹn thêm thằng bạn nữa đến để xem xe dùm, em chưa rành BIM lắm. Xong rồi ông đó đi vô bank, bắt em vs thằng bạn đợi cả gần tiếng nữa, gọi đt mãi cứ kêu chờ tí mà chả thấy ra. Em bực quá sang bên kia đường ngồi uống nước. Lúc muộn muộn ông đó ra thì lên xe đi luôn, kô gọi kô rằng một câu. Em thấy quê quê, chắc khinh mình kô có tiền mua xe chăng.

Lần thứ 2 thì đầu tháng 9 này em có đăng ký lái thử BIM ở EA Phú Mỹ Hưng (Performance Auto). Sáng ngày hôm sau nhận dc cuộc gọi từ bên sale (số máy bàn) có hẹn em mấy ngày nữa đi lái thử, đang nói dc nửa chừng thì tự nhiên bị ngắt. Em chờ mãi cũng kô thấy ai gọi lại, mà em gọi lại thì số bàn nội bộ nên chả biết ai vừa gọi mình, họ cứ đẩy qua hết chỗ này đến chỗ khác. Mấy hôm sau, đến ngày đi lái thử cũng chả ai gọi nhắc, đến giờ cũng chẳng ai liên lạc.

Phải công nhận là đúng như một số bác nói, EA Phú Mỹ Hưng làm ăn như hạch, có vẻ khinh khinh KH. Em đăng ký lái thử bên Mẹc thì họ đón tiếp nồng hậu, nhẹ nhàng lắm, Đến nơi mời ngồi, nước, bánh kẹo đầy đủ, ra trời nắng che dù luôn, hướng dẫn tận tình, lái thử thì chuyên nghiệp, thử hết mấy tính năng an toàn của xe. Mặc dù cảm giác lái hơi nhẹ, èo uột, thua xa con BIM ghẻ 325iE46. Em thấy mình kô có duyên với BIM rồi, cả 2 lần đều chảnh chọe, bực mình quất luôn con C200 rồi các bác ạ! ;)

Em có vài điều chia sẻ với các bác như vậy, hi vọng bên EA (Performance Auto) sẽ làm ăn, đối xử với KH tốt hơn nữa. Mai mốt có dịp sẽ quay lại với BIM. Cám ơn các bác! :D
Đồng cảm với bác, cảm giác này khiến bác nhất thời bực mình là đúng rồi, gặp e thì e cũng đập sang hãng khác thôi.
Dù sao mong bác có ngày quay lại Bim :)
 
Hạng B2
8/7/16
204
141
43
36
Đúng là do định mệnh các bác ạ. Mai mốt lên đời xe, em sẽ quay về với Bim :D
 
Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
Bác chủ muốn đi X3 xe ngon giá mềm thì liên hệ em
Em đang muốn đổi xe
 
  • Like
Reactions: otosaigon
Hạng B2
8/7/16
204
141
43
36
E chỉ hy vọng là mỗi khi bác chủ đi lướt qua 1 con Bim với đôi mắt thần tiên ấy, trái tim bác chủ ko bị co thắt lại :D
Có chứ bác, mỗi lần chạy qua 1 con Bim, vẫn thích lắm :D

Bác chủ muốn đi X3 xe ngon giá mềm thì liên hệ em
Em đang muốn đổi xe

Em dân mới tập lái, mới sở hưu xe lần đầu mà chơi hẳn X3 thì mất sướng bác ạ, sau này kô biết lên xe gì nữa. Mà em cũng đặt hợp đồng mua con kia xong hết rồi. Cám ơn bác :D