ThaoLinh nói:
Nghe lời Bác Sang Dang, khi về em theo Lương Định Của. Mới rẽ vào LĐC xxx đầy đường lun, nhưng mà chắc là em đi đứng đàng hoàn với lại kính lái khong dán fim nên qua luôn không có ăn gậy. Thiệt Q2 h kinh quá
Lúc em đi ra, nhìn qua bên kia đường khoảng 3 chốt. Gọi ngay cho Bác Rồng thông báo cho anh em biết
Sau đó, em quẹo đại vào con hẻm rồi đốt hết điếu thuốc rồi đi ra. Tỉnh bơ như không có gì
Đi đến gần đường số12, thấy 1 chiếc motor lọ mọ đi sau. Thôi bỏ bố rùi.
Nhưng, anh í vượt lên chỉ tay vào chiếc đi trước. Thế là mình thoát - chắc ăn ở tốt đây mà



Lần sau, các Bác tổ chức chỗ khác nhé. Nơi này cảnh báo nhiều òi