Cái mất điểm nhất là cả chục năm rồi mà công viên không được thi công. Dân ở đã nhiều rồi. Chi phí làm công viên và chăm sóc đã cao hơn so với dự toán 10 năm trước rất nhiều.
Liệu có bị bỏ đó, hoặc chuyển đổi công năng từ công viên thành chia đất bán, hoặc chuyển từ công viên thành trạm điện, trường học (như trường tiểu học ở công viên lớn) không nhỉ?
Khu này có mấy cái công viên bé tí bằng cái mắt muỗi, trồng cây um tùm, y như rừng. công viên thì cây thưa thôi, rồi phải cỏ, lát đá lối đi, ghế đá, lặt vặt mấy thứ cho trẻ con chơi.
Hay bác nhầm với miếng đất tổ bố giữa đường 6, đường 1, đường 11, các em seo hay giới thiệu là công viên, nhưng thực ra là 1 trường tiểu học và 1 trường mẫu giáo đâu lưng vào nhau? Miếng ấy đang thi công trường tiểu học Phước Kiển 3 hay 4 gì đấy. 2 trường và cái Vivo đầu đường NVL-NHT làm xong, khu này xôm tụ lên cho xem.