EM lại bi bô chút về chuyện sản xuất kinh doanh tại VN, em sẽ nói về ngành phần mềm, ngành mà em đang làm việc nên em nói cả ngày cũng được.
Thật ra một ngành nghề gì cũng đòi hỏi cả 1 quy trình hỗ trợ, ngay cả nghề của em dù tưởng chừng như khá độc lập với các ngành hỗ trợ khác, ngành của em không cần nguyên vật liệu đầu vào, cũng không cần nhập khẩu cái gì, chỉ cần máy tính và internet. Thế nhưng khối dịch vụ hỗ trợ lại quá kém cho 1 ngành công nghệ cao, ví dụ như việc đi lại, đặc thù là cty em làm đêm (đây là lý do em ít đi off) nên việc đi lại bằng phương tiện cá nhân khá nguy hiểm mà phương tiện công cộng thì kém quá, chưa kể chỉ chạy đến 7PM là ngưng rồi. Tất nhiên là có cách khắc phục nhưng tự nhiên lại làm đội chi phí lên, nhiều lúc bọn chuyên gia nước ngoài qua khiếp đảm với giao thông VN, đi đâu cũng taxi rồi bị bọn lái taxi lừa,sinh ra bực bội rồi .. thì... là... mà..
Riêng về con người thì than cả ngày không hết, kỷ luật lao động của người VN kém quá, đào tạo mãi rồi nhảy việc, không hẳn vì lương nhé mà đôi khi chỉ là "Sau 1 thời gian em muốn tìm cơ hội khác", mà "thời gian" của các bạn ấy chỉ là 6 tháng, rồi thì "Ngành mình đặc thù quá, em không thấy tương lai" bao nhiêu công sức đào tạo đều đi tong cả, sức khoẻ kém, chẳng chịu thể thao, ốm đau liên tục, khi hệ thống lỗi cần làm ngoài giờ (có trả tiền) thì chịu chết, không kham nổi, "em xin bó tay"
Hạ tầng như thế, con người nhu thế thì chỉ có phát triển VN bằng niềm tin mà niềm tin trong trường hợp này là vô giá
Giờ em lại thích chiến đấu riêng, kinh doanh mảng dịch vụ mình thích, tự làm tụ ăn tự chịu, chán rồi.
Thật ra một ngành nghề gì cũng đòi hỏi cả 1 quy trình hỗ trợ, ngay cả nghề của em dù tưởng chừng như khá độc lập với các ngành hỗ trợ khác, ngành của em không cần nguyên vật liệu đầu vào, cũng không cần nhập khẩu cái gì, chỉ cần máy tính và internet. Thế nhưng khối dịch vụ hỗ trợ lại quá kém cho 1 ngành công nghệ cao, ví dụ như việc đi lại, đặc thù là cty em làm đêm (đây là lý do em ít đi off) nên việc đi lại bằng phương tiện cá nhân khá nguy hiểm mà phương tiện công cộng thì kém quá, chưa kể chỉ chạy đến 7PM là ngưng rồi. Tất nhiên là có cách khắc phục nhưng tự nhiên lại làm đội chi phí lên, nhiều lúc bọn chuyên gia nước ngoài qua khiếp đảm với giao thông VN, đi đâu cũng taxi rồi bị bọn lái taxi lừa,sinh ra bực bội rồi .. thì... là... mà..
Riêng về con người thì than cả ngày không hết, kỷ luật lao động của người VN kém quá, đào tạo mãi rồi nhảy việc, không hẳn vì lương nhé mà đôi khi chỉ là "Sau 1 thời gian em muốn tìm cơ hội khác", mà "thời gian" của các bạn ấy chỉ là 6 tháng, rồi thì "Ngành mình đặc thù quá, em không thấy tương lai" bao nhiêu công sức đào tạo đều đi tong cả, sức khoẻ kém, chẳng chịu thể thao, ốm đau liên tục, khi hệ thống lỗi cần làm ngoài giờ (có trả tiền) thì chịu chết, không kham nổi, "em xin bó tay"
Hạ tầng như thế, con người nhu thế thì chỉ có phát triển VN bằng niềm tin mà niềm tin trong trường hợp này là vô giá
Giờ em lại thích chiến đấu riêng, kinh doanh mảng dịch vụ mình thích, tự làm tụ ăn tự chịu, chán rồi.
Last edited by a moderator: