Chào 2011. Một năm đã qua với nhiều niềm vui và hạnh phúc và tất nhiên không thiếu sự mệt nhọc, vật lộn. Thế mới biết cuộc sống nhiều thi vị và cả ....mùi vị. Chỉ có thành công thì sao biết ý nghĩa của thất bại. Chỉ có nỗi buồn thì sao biết được giá trị của niềm vui.
Năm qua cả đất nước, cả thế giới gồng mình trong nhiều khó khăn nhưng cũng gặt hái được nhiều thành quả. Biến thiên trong cuộc sống như là quy luật tất yếu về sự thịnh suy. Tuy nhiên Chúng ta bằng lòng với nhưng gì mình đang có và vẫn phấn đấu cho nhiều mục tiêu đang ở phía trước.
Kiếp người mà Chúng ta đang hiện diện là sự an ủi vô bờ cho sự tồn tại của cõi vĩnh hằng. Một năm, chỉ như cái chớp mắt của thiên thu nhưng cũng đủ làm cho Chúng ta có lúc phải cố gắng thật nhiều, bươn chải thật nhiều và vật lộn cũng thật nhiều.
Chúng ta đến với nhau bằng niềm vui mà tập thể mang lại, bằng sự chia sẻ, sự cảm thông cho cuộc sống quá nhiều bất trắc, cám dỗ và cả thù nghịch. Tập thể này có thể chỉ là 1 lát cắt nhỏ trong cuộc sống của một số người nhưng cũng có thể là một sự an ủi to lớn làm đích đến tìm kiếm của nhiều người khác. Dù là ai, dù với mục đích gì thì tập thể chúng ta- FFC luôn là nơi mang đến niềm vui, hạnh phúc và chia sẻ thật lòng. Đâu đó những khái niệm này là xa lạ nhưng CHÚNG TA quyết không để sự xa lạ lấn át. Chúng ta sẽ xây dựng thành một tổ chức mang lại ích lợi cho mọi người, cho chính Chúng ta.
Nhân dịp kết thúc năm và mở ra một năm mới, em kính chúc mọi người hạnh phúc, bình an, đạt được mục đích mà mình dự định.
Kính !