Re:TIỄN NĂM CŨ- CHÚNG MỪNG NĂM MỚI 2012- FFC THÂN THƯƠNG
Trời đất xoay xoay, ai cũng nói tháng giêng dằng dặc. Thêm lời chúc, thêm niềm vui, thêm sự mân mê cảm xúc mùa xuân dễ mang lại cho con người hạnh phúc. Muốn chúc thêm với mọi người quá mà cứ ngại mọi người nói....hết còn ham-
)
Ôi giời, Mợ Mèo làm em xúc động quá đi mất, thật ko dám múa rìu đâu. All tks Mợ nhé.miumiusg nói:postmansmile nói:xe_online nói:Thời gian vó câu. Mới ngày nào 4h30 sáng ở SG, 11h14 ăn trưa Ngọc Sương Cam Ranh, 12h45 cafe Biển Nha Trang và ngồi.....rải tin nhắn cho đồng bọn SG. Cứ tưởng 3-4h chiều có mặt Phú Yên họp mặt bè bạn, thế rồi gần 2h rời Nha Trang, 50km cách Nha Trang chỉ mất chưa đến 1giờ nhưng rồi sao chỉ thấy xe theo chiều xuôi mà ko thấy chiều ngược. Tốc độ chậm dần, chậm dần và lũ lượt đoàn xe dài dàng dặc nối đuôi nhau. Ỷ xe nhỏ, luồn lách xông lên. Càng lên, càng bi đát. Có xe khách đã trải chiếu xuống đất ngồi. Tìm hiểu phía Phú Yên thì biết có 20km kẹt xe phần đèo Cả của Phú Yên. Bên này cũng chừng 20km. Ôi thôi thôi, đồng hồ cũng đã 18h. Alo F1Racer thì được tư vấn tìm đường về Buôn Mê Thuộc rồi theo đường Trường Sơn đi Đà Nẵng. Gian nan quá khi lộ trình thêm gần 200km nữa. Thôi thì quyết giải pháp nhẹ nhàng và cầu may quay về Ninh Hoà an vị vậy, đường thông thì sáng hôm sau khởi hành. Cầu may vì đường tắc hon 24h rồi. Cuối cùng cũng may thật, đường đã thông vào buổi sáng sớm. Quay lại con đường mà ngạc nhiên quá đỗi, hàng ngàn xe tải, khách, con to con nhỏ biến đâu mất hết.
Đường trống rồi, đi thôi. Thế mới biết, hạnh phúc giản đơn lắm, đi đường ko kẹt đã là hạnh phúc))
Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta mà Bác.
"Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười........"
Hôm nay, tức là sau 16 ngày của thời khắc đón mừng năm mới, em mới có dịp lang thang trong OS, "lén" thăm các nhà hàng xóm để hưởng ké những niềm vui xuân mới.
Đọc được bài chúc năm mới của bác Chi Hội trưởng hay quá, em đã mạn phép "rinh" nguyên văn về Xóm Nhà lá để toàn xóm cùng đọc rồi ạ. Cảm ơn các bác đã có những lời thấm thía để tất cả chúng ta có niềm động viên bước vào năm mới nhiều thử thách, nhưng vững tin vào tình đồng đội, dù là trên mạng ảo.
Kính chúc các bác mọi điều tốt lành và hạnh phúc.
Miumiu - thành viên OS.XNL
Trời đất xoay xoay, ai cũng nói tháng giêng dằng dặc. Thêm lời chúc, thêm niềm vui, thêm sự mân mê cảm xúc mùa xuân dễ mang lại cho con người hạnh phúc. Muốn chúc thêm với mọi người quá mà cứ ngại mọi người nói....hết còn ham-