Hạng B2
19/11/17
499
31.047
93
Cho đi anh. 10k, 20k. Nhớ dặn nên mua gì, khi nào cần hãy mua.
Mình cho con 1 thời gian, nó chán chả thèm xin. Lúc nào hỏi nó còn tiền ko, nó cũng kêu còn. Riết quên khỏi hỏi luôn. Cơ bản nó có cần gì đâu.
 
Hạng D
3/9/08
4.595
49.893
113
Đứa con gái e 5 năm trước lúc lớp 2 thì 5k/ngày để mua bánh.
Còn thằng con trai hiện đang học lớp 2 chưa biết xài tiền nên khỏi cho :D
Nước + sữa trong cặp luôn có...khỏi ăn bậy cho xong.
 
Hạng D
12/10/12
2.429
95.804
113
Cái này em bức xúc lắm, nhưng phận dân đen nói cũng không ai nghe.
Bộ tưởng GD còn chả dám ý kiến chứ nói gì đến anh? Phần lớn PH lập luận rằng, tôi nhiều việc sáng không kịp cho cháu ăn nên cho tiền để bé giữa giờ có cái ăn mà học tiếp.

Nhiều đứa đói quá xỉu luôn trong lớp nên Canteen là giải pháp bắt buộc. Mầm non, nhà trẻ không có vì trẻ con ăn sáng trong đó rồi.
 
  • Haha
Reactions: Tyrant
Hạng B2
16/12/14
119
7.141
93
Đứa con gái e 5 năm trước lúc lớp 2 thì 5k/ngày để mua bánh.
Còn thằng con trai hiện đang học lớp 2 chưa biết xài tiền nên khỏi cho :D
Nước + sữa trong cặp luôn có...khỏi ăn bậy cho xong.
Sữa để trong cặp, chỉ có kẹo bánh thì không có. Ở nhà nó chả bao giờ rờ vào kẹo bánh, biếng ăn, cái gì cũng chả ăn. Thế mà giờ lớp 1 xin tiền vì bạn khác có tiền và tệ hơn là đã lấy tiền.
 
  • Like
Reactions: Ongngoai and nhonck
Hạng C
22/8/08
668
29.411
93
44
TP.HCM
Con em suốt cấp 1 ko có 1 đồng nào hết. Có lúc em hỏi bé, mẹ ko cho tiền con đi học con có buồn ko? Bé nói, dạ không! Con còn nhỏ, chưa làm ra tiền mà, con muốn ăn gì thì mẹ mua cho rồi nên con ko cần tiền. Mỗi sáng chở bé đi học là em cho ăn sáng rồi, trong cặp luôn có trái cây và sữa, bữa trưa và xế thì có suất ăn trong trường rồi. Mãi đến năm lớp 9 thì em cho mỗi ngày 20k thôi ah.
 
Hạng B2
6/3/15
119
5.138
93
Tp HCM
Sữa để trong cặp, chỉ có kẹo bánh thì không có. Ở nhà nó chả bao giờ rờ vào kẹo bánh, biếng ăn, cái gì cũng chả ăn. Thế mà giờ lớp 1 xin tiền vì bạn khác có tiền và tệ hơn là đã lấy tiền.
Bà Ngoại mình làm cấp dưỡng cho trường C1 cũng hơn 20 năm có kể.
TRẻ con thì xuống căng tin chỉ mua nước ngọt là chính, sau đến bimbim, còn sữa và bánh thì ko bao giờ có đứa nào mua.
Nước ngọt là thứ kinh nhất ở căng tin, hồi trước Bà toài chửi mấy người bán căng tin ko à, họ toàn tự pha nc ngọt rồi bán ly nhỏ xíu giá 1-2 ngàn 1ly.
Còn sữa của phụ huynh bỏ cặp thì lượm đc rất nhiều ở thùng rác, rất nhiều đứa mang đi ko uống mà mang giục thùng rác, Bà ngoại hỏi sao con bỏ, tụi nó nói con ko thích uống sữa mà bố mẹ bắt mang đi hoài, chiều mang về thì bị la.
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.554
106.218
113
Sài Gòn
Con mình lớp 6 vẫn chưa đòi tiền tiêu vặt vì chả có nhu cầu mua gì, nó bẩu thế. 7h ăn sáng. 11h ăn trưa. 2h ăn xế. Đâu có đói bụng mà cần tiền.
 
  • Like
Reactions: nhonck
Hạng F
2/3/14
12.227
129.187
113
Bé mình năm nay học lớp 1. Bé xin tiền tiêu vặt và lý do là các bạn khác có tiền nó không có. Mình cũng giải thích với bé là bé chưa cần tiền, và bảo bé cần gì mình sẽ mua cho bé. Nhưng vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra bé đã lấy 200K mình để trên bàn mang đi học, bé vẫn chưa biết mệnh giá tiền. Bé dùng mua một món đồ hết 5k, người bán báo cho cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm gọi điện vợ mình hỏi có cho tiền bé không nên mình mới biết dc.

Vì vậy mình muốn hỏi các anh các chị trên này là các a, c cho bé tiền tiêu vặt khi bé mấy tuổi và cho như thế nào là phù hợp?
Lớp 1 thì chưa có nhu cầu xài tiền riêng, mua gì đi cùng ba mẹ, có thể đưa tiền cho trả tiền. Cho tiền nó sẽ mua bánh kẹo nước ngọt vv... Nhớ sáng bỏ vào cặp chai nước suối nếu trường không có nước.
Tất nhiên tôi cổ hủ, còn nếu anh theo giáo dục khai phóng thì lớp 1 cho tiền cũng chẳng sao