Hạng B2
6/10/14
301
304
63
55
em ra đường ,theo luật định ưu tiên em nhường tất .....kể cả mấy chiếc biển trắng ,không có đèn chớp mà lại có kèn kêu tọt tọt em cũng nép vào mời các bác qua
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
49
em ra đường ,theo luật định ưu tiên em nhường tất .....kể cả mấy chiếc biển trắng ,không có đèn chớp mà lại có kèn kêu tọt tọt em cũng nép vào mời các bác qua
Tài Đức Song Toàn.
 
Hạng B2
23/9/14
380
294
63
38
Em ko đồng ý với bác câu này:
Nếu trong trường hợp có những ca cần hội chẩn gấp thì y tá phòng trực sẽ gọi trực tiếp cho bác sĩ. Sau đó bác sĩ đi xe nhà hoặc taxi lên thẳng bệnh viện. Chức không có chuyện dùng xe cc đến nhà chở bác sĩ lên BV. Vì cách này tốn thời gian nhiều hơn.
Ông của em là bác sĩ chuyên khoa tim mạch của BV Thống Nhất đã nghỉ hưu và đã mất. Với mấy mươi năm công tác em chưa từng thấy có xe cứu thương nào đến đón ổng đến BV để hội chẩn bao giờ cả. Toàn đi xe riêng hoặc taxi.
Đồng ý với bác, chả có bệnh viện nào mà dùng xe cấp cứu đi đón bác sĩ cả, vừa mất thời gian, trong khi còn nhiều ca bệnh cần đến xe cấp cứu thay vì điều xe đi đón 1 ông bác sĩ nào đó :D