Hạng B2
22/2/07
112
143
43
Tinh thần hỗ trợ là tốt, hoan nghênh nhưng an toàn cho mình và mọi người xung quanh vẫn là hàng đầu. Cụ thể là các anh bạn mình chỉ mặc áo phản quang, gắn vài cái còi + đèn độ, mà chạy như cướp: đánh võng, lấn làn rất nguy hiểm cho bản thân lẫn xe ngược chiều.
Tốt nhất là xe cứu thương cứ mở còi và đèn hiệu đi đúng luật quy định, cần hỗ trợ thì liên hệ CSGT mở đường, vừa văn minh vừa an toàn.
 
Hạng F
28/8/19
6.672
11.357
113
Palm Beach, Florida, US
ở cái nơi Đông Lào người đi xe đạp vào làn cao tốc, xe cont vượt đèn đỏ ào ào, ô tô đi làn xe máy, vào vòng xoay ráng đạp ga chạy như tỷ thí và đi như rùa ở làn trong cùng thì nhường đường cho xe cấp cứu có phải quá sức với trình độ dân trí không
Nó ko phải chỉ dân trí mà là bản chất và ý thức!
 
Hạng F
28/8/19
6.672
11.357
113
Palm Beach, Florida, US
Tại anh kg có trong ngành nên kg nắm rõ. Bọn chạy như vậy là bọn Kềnh kềnh ăn xác của bệnh viện đó. Bọn đó chỉ toàn chạy xe không vs chở xác thôi. Mà đi thì bật còi với đèn rồi vượt đèn đỏ các kiểu. 99% xe từ thành phố chạy ra Tỉnh toàn là bọn xe không. Mà CSGT kg có chế tài xử phat thật nặng bọn này nên tình trạng Giả Cầy rất nhiều làm nhiều anh em đi đúng chở bệnh nó mang tiếng. Xe đúng của Sở hay của bộ sẽ được trang bị Loa để nói khi cần thiết và xin người dân nhường đường.
Có lần 1 Sếp lớn Bệnh Viện đi học về công tác quản lý vẫn mở còi vs đèn ưu tiên để đi. Dù xe đc trang bị ghế Limousine . Em đi sau mà bức xúc vô cùng !!!!
Vấn đề nhức nhói giờ là nó ỷ là xe ưu tiên nên muốn chạy sao thì chạy. Cần phải có chế tài phạt thật nặng bọn đó mới được .
Vật chất quyết định ý thức! Luật đã không công bằng mà đòi XH tiến bộ thì chỉ có trên giấy và cửa miệng!
Thực tế nó diễn ra thế này:
- Bạn luôn được dạy từ Cha Mẹ, Trường lớp, Băng rôn khẩu hiệu rằng Mình vì mọi người, nhường trên sẻ dưới...vv...mây mây... Bạn rất vui và hăm hở bước vào đời...
- Một ngày như mọi ngày, Bạn dừng xe và nhường xe cứu thương, và dừng đợi đèn xanh mới đi... Bạn rất vui vì mình là người tốt cho XH.
- Cũng như mọi ngày, nhưng nhiều lần Bạn thấy nếu dừng đợi đèn xanh thì sẽ phải đợi lần nữa, thằng sau nó còi và chửi Bạn là " đồ ngu" hay "mày bị điên à!"...
Vậy, ý thức Bạn sẽ thay đổi thế nào để tồn tại?!
That's it, so easy!
 
Hạng D
16/8/12
1.954
1.525
113
Bến tre
Tại anh kg có trong ngành nên kg nắm rõ. Bọn chạy như vậy là bọn Kềnh kềnh ăn xác của bệnh viện đó. Bọn đó chỉ toàn chạy xe không vs chở xác thôi. Mà đi thì bật còi với đèn rồi vượt đèn đỏ các kiểu. 99% xe từ thành phố chạy ra Tỉnh toàn là bọn xe không. Mà CSGT kg có chế tài xử phat thật nặng bọn này nên tình trạng Giả Cầy rất nhiều làm nhiều anh em đi đúng chở bệnh nó mang tiếng. Xe đúng của Sở hay của bộ sẽ được trang bị Loa để nói khi cần thiết và xin người dân nhường đường.
Có lần 1 Sếp lớn Bệnh Viện đi học về công tác quản lý vẫn mở còi vs đèn ưu tiên để đi. Dù xe đc trang bị ghế Limousine . Em đi sau mà bức xúc vô cùng !!!!
Vấn đề nhức nhói giờ là nó ỷ là xe ưu tiên nên muốn chạy sao thì chạy. Cần phải có chế tài phạt thật nặng bọn đó mới được .
Em vẫn nói vậy thôi, họ vi phạm là chuyện của họ và pháp luật có xử lý họ hay không thôi, còn chúng ta ra đường vẫn phải nhường xe ưu tiên, đó là trách nhiệm, và cũng vì các anh em chạy cấp cứu thật sự.
 
Hạng F
28/8/19
6.672
11.357
113
Palm Beach, Florida, US
Em vẫn nói vậy thôi, họ vi phạm là chuyện của họ và pháp luật có xử lý họ hay không thôi, còn chúng ta ra đường vẫn phải nhường xe ưu tiên, đó là trách nhiệm, và cũng vì các anh em chạy cấp cứu thật sự.
Bạn nói đúng! nếu ko có số 1 sẽ chẳng bao giờ có số 100 và,,,đến hơn nữa!
Nói cho cùng, hành vi phản xạ theo số đông là phản xạ của động vật nhưng con Người nó khác, làm Người phải biết đúng sai!
 
  • Like
Reactions: AeroInn and Bibi12
Hạng B2
28/10/17
335
311
63
41
Em thấy xe cứu thương bật đèn hay hú còi là em nhường, em ko cần biết thật hay giả, mình cứ làm theo lương tâm mình, họ sai họ chịu. Em đã từng ngồi trên xe đó có người nhà đi cấp cứu, em hiểu cảm giác đó ntn.
 
Hạng D
26/6/11
3.125
2.170
113
Đà Lạt 0918.525.070
nhường là đúng, nhưng khi thấy nhường mấy thằng tào lao thì lại hơi bực mình. trong xóm em thấy có thằng co ho nào chạy con có đèn cc, thấy có chữ " xe từ thiện 0 đồng ". chạy về xóm đường nhỏ mà lúc nào cũng bật đèn + phi ầm ầm.
rồi ở vn mình thấy có xe cấp cứu dữ liệu của bệnh viện máy tính cũng được lắp đèn ưu tiên mới hài.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/3/18
1.468
2.135
138
32
Em vẫn nói vậy thôi, họ vi phạm là chuyện của họ và pháp luật có xử lý họ hay không thôi, còn chúng ta ra đường vẫn phải nhường xe ưu tiên, đó là trách nhiệm, và cũng vì các anh em chạy cấp cứu thật sự.
Nhường thì vẫn nhường.
ý em nói là bọn xe Giả Cầy nó chạy láo làm mất hình ảnh của xe Cứu thương mà kg có biện pháp phạt hay chế tài gì bọn nó.
cũng như bọn đầu đất đi xe đạp thôi.
 
Hạng D
26/3/18
1.468
2.135
138
32
Vật chất quyết định ý thức! Luật đã không công bằng mà đòi XH tiến bộ thì chỉ có trên giấy và cửa miệng!
Thực tế nó diễn ra thế này:
- Bạn luôn được dạy từ Cha Mẹ, Trường lớp, Băng rôn khẩu hiệu rằng Mình vì mọi người, nhường trên sẻ dưới...vv...mây mây... Bạn rất vui và hăm hở bước vào đời...
- Một ngày như mọi ngày, Bạn dừng xe và nhường xe cứu thương, và dừng đợi đèn xanh mới đi... Bạn rất vui vì mình là người tốt cho XH.
- Cũng như mọi ngày, nhưng nhiều lần Bạn thấy nếu dừng đợi đèn xanh thì sẽ phải đợi lần nữa, thằng sau nó còi và chửi Bạn là " đồ ngu" hay "mày bị điên à!"...
Vậy, ý thức Bạn sẽ thay đổi thế nào để tồn tại?!
That's it, so easy!
Cái vấn đề em muốn đưa ra là phải làm sao phạt thật nặng cái bọn Cấp Cứu Giả Cầy đó.
Luật có quy định xe Cấp Cứu đc ưu tiên trong trường hợp cứu người. Chứ kg phải chạy xe kg mà bật còi rồi vượt đèn đỏ vô tội vạ vì nghĩ tao xe ưu tiên nên tao có quyền như bây giờ được.
Gần đây nhất là Vụ Cấp Cứu vượt đèn đỏ rồi bị tai nạn ngay ngã 4 đó. Vì sao bên nó đèn đỏ kg chạy chậm lại quan sát rồi vượt mà nó phi như đường nhà nó. Làm liên luỵ khổ biết bao nhiêu người. Rồi trường hợp chạy Cứu Hoả ngược chiều Cao Tốc ở làn 120km/h thì ai mà độ cho nổi.
Quan trọng cũng là Ý thức của mấy ng đó thôi. Cứ nghĩ tao Ưu tiên thì muốn chạy sao chạy là kg đc.
 
Hạng B2
24/11/18
491
434
63
HCM
có topic liên quan mới nói, trước đi Võ Thị 6, thấy xe cứu thương mình vội tấp vào lề ngay ngã tư cho xe vượt qua, thế mà cũng có 2-3 xe đú theo để nhấn ga vượt cùng xe cứu thương, chả hiểu nổi, chậm lại 1 chút cũng ko được hay sao chời (mình đi bán tải mà còn ko hổ báo bằng mấy anh đó)