Đâu phải ai cũng có điều kiện (thời gian và vật chất) để mua xe hơi, đưa đón con được đâu các bác.XaGan nói:Sanh con và nuôi dạy khó khăn biết nhường nào, vậy mà cha mẹ lại giao phương tiện cho con tự đi trong thời buổi giao thông hỗn loạn và nguy hiểm hiện nay thì cũng đáng trách và ân hận.
@phantan: sao lại lỗi nặng nhất là cha mẹ đứa bé?
Đa số ở nông thôn, tầm lớp 6 trở lên là các em tự đi học bằng xe đạp hết các bác à!
Ba mẹ phải đi làm cả ngày đâu có thời gian đủ để đưa rước các em, vì thế các bác trách ba mẹ thì em thấy hơi chủ quan.
Còn vụ còi xe, em đi xe máy ở các đường tỉnh lộ ở quê em, em bị hù xém lọt ruộng hoài....
Em đồng ý 2 tay vụ kiểm tra và phạt nặng vụ còi xe sai quy định này.
Ba mẹ phải đi làm cả ngày đâu có thời gian đủ để đưa rước các em, vì thế các bác trách ba mẹ thì em thấy hơi chủ quan.
Còn vụ còi xe, em đi xe máy ở các đường tỉnh lộ ở quê em, em bị hù xém lọt ruộng hoài....
Em đồng ý 2 tay vụ kiểm tra và phạt nặng vụ còi xe sai quy định này.
Hôm qua em cũng bức xúc vụ cái còi xe.
Em đi Hà Tiên về, chạy đường Tri Tôn. Từ xa đã thấy 1 xe đẩy bán tạp hóa để trong lề, người bán dứng dưới lòng đường; bên kia đường là 1 chiếc công nông Thấy chui không lọt, từ xa em đã còi + pha đèn, cách 20m lại còi + đèn, đến sát bên bấm còi mà người bán vẫn đứng một chỗ bán hàng.
Ý thức, cả 2 bên, vẫn là ưu tiên số 1 để giải quyết vấn đề.
Em đi Hà Tiên về, chạy đường Tri Tôn. Từ xa đã thấy 1 xe đẩy bán tạp hóa để trong lề, người bán dứng dưới lòng đường; bên kia đường là 1 chiếc công nông Thấy chui không lọt, từ xa em đã còi + pha đèn, cách 20m lại còi + đèn, đến sát bên bấm còi mà người bán vẫn đứng một chỗ bán hàng.
Ý thức, cả 2 bên, vẫn là ưu tiên số 1 để giải quyết vấn đề.
Nhớ lại cái thời mà con em 2 đứa học 2 trường cấp 1,2: ngày 2 buổi chính khoá về nhà vào bữa cơm, 1 buổi "phụ đạo" tại trường, 2 giờ học thêm tại nhà thầy cô đủ các môn, lại còn ngoại ngữ trung tâm ... Ối trời ơi!!!! Giáo dục VN nhồi nhét và đưa đón tổng cộng từ 10 tới 14 cuốc xe mỗi ngày cho 2 con đi học!!!!banglangbp nói:Đâu phải ai cũng có điều kiện (thời gian và vật chất) để mua xe hơi, đưa đón con được đâu các bác.XaGan nói:Sanh con và nuôi dạy khó khăn biết nhường nào, vậy mà cha mẹ lại giao phương tiện cho con tự đi trong thời buổi giao thông hỗn loạn và nguy hiểm hiện nay thì cũng đáng trách và ân hận.
@phantan: sao lại lỗi nặng nhất là cha mẹ đứa bé?
Em mới " thân tàn ma dại" như hôm nay đây!
Đưa đón con em đi học, về nhà khong phải ai cũng làm được.
"Trách cha mẹ" trong vụ này thì chỉ có thể trách họ sao nghèo không tiền thuê xe đưa rước con em.
Thương cho cháu bé!
Ha Sonata nói:Nhớ lại cái thời mà con em 2 đứa học 2 trường cấp 1,2: ngày 2 buổi chính khoá về nhà vào bữa cơm, 1 buổi "phụ đạo" tại trường, 2 giờ học thêm tại nhà thầy cô đủ các môn, lại còn ngoại ngữ trung tâm ... Ối trời ơi!!!! Giáo dục VN nhồi nhét và đưa đón tổng cộng từ 10 tới 14 cuốc xe mỗi ngày cho 2 con đi học!!!!banglangbp nói:Đâu phải ai cũng có điều kiện (thời gian và vật chất) để mua xe hơi, đưa đón con được đâu các bác.XaGan nói:Sanh con và nuôi dạy khó khăn biết nhường nào, vậy mà cha mẹ lại giao phương tiện cho con tự đi trong thời buổi giao thông hỗn loạn và nguy hiểm hiện nay thì cũng đáng trách và ân hận.
@phantan: sao lại lỗi nặng nhất là cha mẹ đứa bé?
Em mới " thân tàn ma dại" như hôm nay đây!
Đưa đón con em đi học, về nhà khong phải ai cũng làm được.
"Trách cha mẹ" trong vụ này thì chỉ có thể trách họ sao nghèo không tiền thuê xe đưa rước con em.
Thương cho cháu bé!
giờ em cũng đang giống như bác ngày xưa nè.em chỉ khi nào đi làm thì có xe cty đưa rước còn về nhà là làm tài xế cho mấy đứa nhỏ một ngày 10 mấy cuốc
nói chung ra, lổi cũng tại cây kèn quá to, thực tế mà nói thì mình cũng sợ các Bác học sinh lắm, chạy xe đạp dàn hàng 2 hàng 3 thấ mà phát ghét, đi xe lớn thì phải trang bị còi, nhưng trang bị quá mức thì hậu quả xãy ra là vậy. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.