Người lớn nghe còn giất mình nói chi một thằng bé. Xe cont, xe tải ben, xe tải thùng lớn, xe khách, xe búyt chẳng bao giờ suy nghĩ đến hậu quả khi gắn những cái kèn hơi, kèn điện mà âm thanh phát ra kiến người nghe giật mình. Họ chỉ quan tâm đến việc chạy nhanh, giành đường, kèn to người ta tránh
nhutnhat nói:Tội nghiệp. RIP
Sao R.I.P vội thế. Cháu bé đang được đưa đi cấp cứu mà.
phantan nói:Bà mẹ thằng lái xe (xin lỗi các bác) cột nó vào xe và bấm cói cho nó nghe cả đời nó.
Lỗi này do chủ xe gây ra.
phantan nói:Lỗi nặng nhất là cha mẹ đứa trẻ.
Còi hơi thì làm sao không giật mình cho được.
Mới lớp 4 mà đi học bằng xe đạp và chạy trên đường toàn xe lớn .... không biết cha mẹ nghĩ sao nữa.
Mới lớp 4 mà đi học bằng xe đạp và chạy trên đường toàn xe lớn .... không biết cha mẹ nghĩ sao nữa.
Tội cho đứa bé quá! E ghét nhất mấy xe chạy mà bóp còi inh ỏi nghe chói cái tai!, nếu muốn vượt là bóp còi 2cái kèm nhá đèn là đủ hiểu rồi!. Gặp em là em cứ tàn tàn cho bỏ ghét.
Hix, xe cont Mỹ tiếng còi hơi nó trầm với lại nó lắp trên nóc cabin nghe còn đỡ chứ cái bọn xe ben 15T toàn lắp ở chỗ bình hơi bên sườn phải; mỗi lần nó bắn một phát là cái tiếng the thé nó rú lên, dân tình điếc đặc luôn.
Ở VN mà đc sở hữu súng như bên Mễ, em sẽ mua khẩu phóng lựu; thằng mất nết nào còi ngang tai em cho nó một trái 40mm !
Ở VN mà đc sở hữu súng như bên Mễ, em sẽ mua khẩu phóng lựu; thằng mất nết nào còi ngang tai em cho nó một trái 40mm !