sáng nay 30.10 em vừa bị bắn tốc độ ở cầu vượt ĐBP hàng xanh lúc 9g sáng , lúc đầu gặp chú trung úy mập hỏi bộ đàm xe biến số abcba đi bao nhiêu, bộ đàm nói 63/50 hay 73/50 gì đó, chú kêu em vào bên trong gặp tổ xử lý khoảng chục người, em đưa giấy tờ là em cũng có công việc, và em làm công việc này cũng mười mấy năm rồi mà chú mập kêu giấy này scan hả, vãi chưởng, may gặp trung úy C dễ chịu cho đi ngay. Em cũng có tuổi (40t) và ăn nói lịch sự, người của công việc mà chú mập còn có thái độ đó, em thì đang vội nên cũng không trả lời nhưng với thái độ như thế thì em nghĩ các bác tài bức xúc là phải.
Bác 8 ở đội hàng xanh chỉnh đốn thái độ của anh em với tài xế thì có khi hiệu quả hơn, keke, ai có công việc người đó, tôn trọng nhau chút cho đời đỡ căng thẳng, em gặp bác thấy bác lịch sự lắm mà lính bác chưa học được tính lịch sự đó, em viết ở đây chơi giải tỏa tâm lý thôi chứ gặp phải tài xế như đại gia Võng xếp hay VIPs nào khác thì đội lại nhận một xấp đơn rồi.
Chúc các bác cuối tuần bình an và vui.
Bác 8 ở đội hàng xanh chỉnh đốn thái độ của anh em với tài xế thì có khi hiệu quả hơn, keke, ai có công việc người đó, tôn trọng nhau chút cho đời đỡ căng thẳng, em gặp bác thấy bác lịch sự lắm mà lính bác chưa học được tính lịch sự đó, em viết ở đây chơi giải tỏa tâm lý thôi chứ gặp phải tài xế như đại gia Võng xếp hay VIPs nào khác thì đội lại nhận một xấp đơn rồi.
Chúc các bác cuối tuần bình an và vui.