Thảo Luận Chung Tiểu bậy (Nữ)

Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
- Ở VN em không biết xin có ai cho không? Nếu muốn vào quán Cafe xin đi nhờ thì nên mua cái gì đó sau đó thì ngõ lời xin đi thì OK, còn tự dưng vào xin đi thì họ hơi khó chịu nha các Bác.
- Ở Mỹ thì vô tư vào các nhà hàng đi thoải mái.
- Ở Pháp thì khó nha phải tìm nhà vệ sinh công cộng bỏ tiền xu vào, có lần em mắc quá chịu không nổi đến vệ sinh công cộng bị hư bỏ xu không mở cửa em đành bấm bụng làm đại ngay xe tải bên đường, cũng may không có Police.
 
  • Like
Reactions: vkc
Hạng D
27/5/13
1.524
1.909
113
:3dngacnhien: em thấy cái gì đen đen phía dưới, các bác thấy không ??......................................................................























Ý EM NÓI LÀ NƯỚC CỐNG NÓ ĐEN ĐEN
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Kẹt thì em vẫn đi giai quyet nhưng tuyệt đối không dừng giữa cao tốc để đi.
Nếu ko phân biệt thì nữ ra đường nóng quá cũng cởi trần nhỉ.
Giữa thành phố, xin đi nhờ nhà dân hay quán cafe quá đơn giản. Thành phố chứ có phải giữa rừng đâu???

Mấy lần em xin nhờ quán hay nhà dân bên đường nhưng không có được nếu mình không mua đồ của họ.
Nên em toàn vô KS lớn đái cho đã mà còn có người Chào Anh :)
 
  • Like
Reactions: KMSLX and vkc
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Bác nói thực tế chút. Trong thành phố mà gõ cửa nhà dân hỏi cho đi nhờ nhà vệ sinh? Cafe, quán nhậu, TTTM thì còn nghe được.

Ở TP lớn thì ban ngày, bác cho biết có cái phố nào không có hàng quán mở cửa???
Trong hình...đi xe hơi, không dám vào quán cóc ven đường gọi chai nước ngọt (10-15k) rồi xin đi nhờ????
Nếu là nam thì còn nói về ý thức...Còn là nữ thì không biết dùng từ gì???
 
Hạng B2
1/3/13
374
339
63
Giữa thành phố, xin đi nhờ nhà dân hay quán cafe quá đơn giản. Thành phố chứ có phải giữa rừng đâu???

Cái vụ ghé xe đi WC nhờ nhà dân ở giữa sài gòn hơi bị căng à nhe...tui chưa thử nhưng nghi chắc là khó được lắm!
 
  • Like
Reactions: vkc
Hạng D
10/12/13
2.535
6.840
113
Em nghĩ là phải mua theo ít bỉm để trong xe, nam nữ xài tốt cả. hì hì
 
Hạng C
9/9/14
930
1.068
93
40
Ở TP lớn thì ban ngày, bác cho biết có cái phố nào không có hàng quán mở cửa???
Trong hình...đi xe hơi, không dám vào quán cóc ven đường gọi chai nước ngọt (10-15k) rồi xin đi nhờ????
Nếu là nam thì còn nói về ý thức...Còn là nữ thì không biết dùng từ gì???
Cái em nói bác là nhà dân chớ ko phải hàng quán. Nhà dân trên tp mà bác gõ cửa cho đi nhờ thì em thấy như mission impossible.
 
  • Like
Reactions: vkc
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Cái em nói bác là nhà dân chớ ko phải hàng quán. Nhà dân trên tp mà bác gõ cửa cho đi nhờ thì em thấy như mission impossible.

Vụ này thì em hoàn toàn đồng ý với bác.
Em có kẹt cần giải quyết thì có nghĩ cũng không có nghĩ tới việc gõ cửa nhà dân.

Em đưa cái hình lên, chỉ thắc mắc là chị gái trong hình đi xe hơi. Dừng ngay giữa thành phố Hà Nội để đi tè... Giữa phố xá đông người, lại là ban ngày thì không lẽ không có cái hàng quán nào để vào mua chai nước rồi xin đi nhờ.

Đàn ông thì đó giờ có mắc thì cũng tìm nơi khuất mà đi đại... chuyện đó riết cũng bình thường với người đang có nhu cầu giải quyết và với những ai vô tình nhìn thấy.

Gần đây có 2 bác đàn ông đi xe hơi, dừng ngay giữa phố để giải quyết...báo chí, mạng xã hội la ầm lên..
Thế mà em đưa hình chị gái cũng ở HN như 2 ông kia. Cũng dừng giữa đường để giải quyết thì có nhiều bác trên này biện hộ giúp... Chắc cùng hoàn cảnh nên thông cảm cho cô ấy?????!!
 
  • Like
Reactions: sherlock84