Em gặp nhiều lắm. Nếu rẽ trái thì em toàn đè qua rồi rẽ thôi. Có mặt cả xxx ở đó mà ko thấy gọi. Ko biết có sai ko ta? Chờ các cao nhân lên tiếng
Am tu
Em gặp nhiều lắm. Nếu rẽ trái thì em toàn đè qua rồi rẽ thôi. Có mặt cả xxx ở đó mà ko thấy gọi. Ko biết có sai ko ta? Chờ các cao nhân lên tiếng
Móa!!! Phân lane + tín hiệu kiểu đó kêu trời cũng khg thấu! Không lẻ chạy xe mắt cứ phải nhìn + tìm kiếm mấy cái biển báo? Phía trước thì kệ mịa nó, tông chết thằng nào thì ráng mà chịu ở tù!!!toi đọan đó thi có 3 bien báo khá gần nhau( từ đường thăng long, đến út tịch 400m thì phải).đầu tiên là biển phân lane thoe loại xe , tiếp đó là một bb 3 lane di thẳng tới khoan50m thi có 1 bien mới 1 lan quẹo tráii 3 lane di thẳng.ai k de ý la chạy thẳng vào lane quẹo trái xxxx phi ra ngay thế là tốn bánh mì
Theo em nghĩ bác nên giảm tốc độ rồi từ từ chuyển lane chứ đi như bác nguy hiểm lắm!E kg rõ có bác nào post chưa, nhưng vì e mới chạy vô đây lần đầu thấy tiếu đảo giật mình mà đánh lái hơi nguy hiểm nào post để bác nào chưa biết, bác nào biết rồi tha cho e.
Khúc từ vòng xoay Lăng Cha Cả rẽ phải vào Cộng Hòa, đi lane ngoài cùng sát con lương để rẽ trái qua Út Tịch, đi dc 1 chút thì mũi tên chỉ đường chỉ cho đi thẳng, thêm đc 1 chút thì có bảng 411 chỉ lane đó (lane sát con lương) chỉ đươc rẽ trái, các lane còn lại đi thẳng, vừa thấy cái bảng đó xong thì sẽ gặp 1 cái tiểu đảo quái đảng chiếm gần hết lane, làm e phải đánh bất ngờ 1 phát qua lane bên cạnh mà chả kịp bật đèn xin đường, rồi lại trái về lại lane để rẽ trái qua Út Tịch...
![]()
Hôm nào khó ở trong người thì mệt anh em txcái vụ tiểu đảo thấy hên xui tùy ca quá =))